Thursday, April 25, 2024

Cặp cụ bà sinh đôi bách niên vẫn không rời nhau


SYMSONIA, Kentucky (NV)
Cặp cụ bà sinh đôi Mae Belle Powell và Mary Belle Roach vừa tròn 100 cái xuân xanh vào hôm 25 Tháng Ba vừa qua, và cụ Mae là chị vì ra đời trước cụ Mary hai phút.

 
 Cặp cụ bà sinh đôi Mae Belle Powell (phải) và Mary Belle Roach trong ngày sinh nhật thứ 100. (Hình: Facebook)

Theo Inside Edition, hai cụ vẫn giống nhau y đúc, nói cùng câu chuyện và cùng chấm hết câu của nhau.

Hai chị em vẫn sống trong căn nhà của mẹ họ ở Symsonia, tiểu bang Kentucky, nơi họ khôn lớn.

Họ trải qua hầu hết cuộc đời tại thị trấn này, ngoại trừ vào những năm Thế Chiến Thứ Hai, khi chồng họ phải ra mặt trận, họ lên Detroit làm việc trong những xưởng sản xuất đồ chiến cụ.

Cụ Mary nói: “Chúng tôi bấy giờ chỉ là hai cô gái làng từ quê lên tỉnh.”

Lợi dụng thời gian ở thành phố lớn, hai cụ đi viếng hết, từ viện bảo tàng, đến rạp chiếu bóng, cũng như nơi khiêu vũ.

Cụ hãnh diện khoe thêm: “Chúng tôi không bỏ sót một ban nhạc lớn nào đến đó lưu diễn.”

Sau khi chiến tranh kết thúc, họ trở về quê nhà ở miền Đông Bắc Kentucky và đi dạy.

Họ dạy cùng trường, lớp họ chỉ cách nhau bởi một hành lang.

Dần dần họ sinh con đẻ cái, con cái lớn lên và dọn đi nơi khác, rồi thì chồng họ qua đời.

Hiện nay mỗi ngày hai cụ cùng đi bộ đến nhà thờ, nơi cách chỗ ở 30 phút đi bộ.

Cụ Mary nói: “Chúng tôi đi bộ một tiếng mỗi ngày.”

Bà Judy Lyles, cháu của hai cụ, kể, hai cụ “tự cắt cỏ lấy ở sân nhà hai cụ và chỉ mới ngưng cách đây hai năm. Ngoài ra, hai cụ cũng mới thôi lái xe hồi năm ngoái.”

Hai cụ đã từng đi thăm hết 50 tiểu bang, tám nước ở Âu Châu và đi nghỉ hè ở Tahiti.

Được hỏi bí quyết gì để được sống lâu thì cụ Mae đáp: “Giống tốt. Mẹ chúng tôi từng thọ đến 97 tuổi.”

Cụ tiếp: “Chúng tôi không hút thuốc, không hút cần sa và không bao giờ uống bia.”

Sau thời gian dạy học cho ba thế hệ, hai cụ có một buổi sinh nhật lớn tổ chức tại nhà thờ.

Cụ Mary khoe: “Chúng tôi phải mất hết hai tiếng rưỡi đồng hồ mới mở hết các thiệp chức mừng. Chỉ chừng ấy thiệp thôi.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT