Friday, April 19, 2024

Honolulu đưa người vô gia cư ra khỏi trung tâm thành phố


HONOLULU, Hawaii (AP) – Hội Ðồng Thành Phố Honolulu hôm Thứ Tư chấp thuận một số biện pháp nhằm di dời người vô gia cư ra khỏi những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Hawaii, kể cả lệnh cấm nằm, ngồi trên hè phố trong khu vực Waikiki.








Một góc bãi biển Waikiki. (Hình: Getty Images)


Tuy nhiên, một đề nghị khác, nhằm không cho người vô gia cư nằm nghỉ ngơi trên hè phố trên khắp hòn đảo đã bị bác bỏ.

Các giới chức thành phố dự trù thành lập một nơi tạm trú ở khu vực vắng vẻ, cách xa các trung tâm giải trí này.

Một số trong khoảng 4,700 người vô gia cư ở Oahu sẽ được đưa đến Sand Island, nơi được dùng để giữ người Mỹ gốc Nhật trong thời Ðệ Nhị Thế Chiến, và hiện là nơi đặt nhà máy lọc nước thải.

Lý do mà giới chức ngành du lịch đưa ra để đòi thi hành lệnh cấm này là vì khu phố Waikiki ở Honolulu trên đảo Oahu, địa điểm du lịch nổi tiếng của Hawaii, du khách khi đi dạo trên đường phố thường thấy rất nhiều người nằm la liệt ở khắp nơi.

Họ nằm ngồi ngay cả trước cửa hàng sang trọng như Macy’s, nếu không cẩn thận có thể giẫm lên phân người trên hè phố, và các bậc cha mẹ phải khó khăn giải thích cho con cái biết là tại sao có người phải nài nỉ xin tiền nơi này.

Dĩ nhiên, đây chẳng phải là hình ảnh các du khách nghĩ tới khi họ để dành tiền cho chuyến du lịch tới “hải đảo thần tiên” này.

“Người ta có sự trông đợi rõ ràng khi đến Waikiki, đến Hawaii. Ðây là một giấc mơ,” theo lời Helene “Sam” Shenkus, giám đốc đặc trách tiếp thị cho trung tâm Royal Hawaiian Center. “Và vì họ đi nghỉ mát cả gia đình và cũng vì đó là tiền túi của họ, họ có thể chọn nơi khác.”

Thành phố trong thời gian qua đã gặp nhiều áp lực từ kỹ nghệ du lịch để phải có hành động đối phó với tình trạng này, với đại diện của các khách sạn nói rằng khách của họ than phiền về sự an toàn và phân người trên hè phố. Hội đồng thành phố trước đây đáp ứng bằng cách thông qua luật cấm dùng vỉa hè làm nhà vệ sinh lộ thiên.

Ông Alan Naito, giám đốc điều hành khách sạn Ohana Waikiki East Hotel, cho hay ông thường xuyên phải gửi nhân viên đến dọn dẹp phân người ở công viên cạnh đó, nơi ông cũng vừa nhìn thấy một người sắp sửa đại tiện gần một gốc cây dừa, ngay giữa ban ngày.

Người vô gia cư ở Waikiki nói rằng các lệnh cấm đều vô nghĩa với họ và cũng không thay đổi gì vì họ thường xuyên bị giấy phạt về tội dựng lều ở bất hợp pháp và cũng không có tiền trả các giấy phạt này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT