HELENA, Montana (AP) – Một người đàn ông, có vẻ lấy hết can đảm để đi cướp một tiệm bán pizza ở Montana, thay đổi ý định vào phút chót khi người coi tiệm nộp tiền cho ông, rồi ông bật khóc vì xấu hổ và sau cùng rời tiệm với hộp bánh cho gia đình.
Một tiệm pizza Papa John’s ở New York. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)

Cảnh sát trưởng thành phố Helena, ông Troy McGee, cho hay ngay sau nửa đêm ngày Thứ Hai, một người đàn ông che mặt bước vào một tiệm bán pizza Papa John’s và đưa cho người đứng ở quầy một tờ giấy đòi phải nộp tiền.
Người thâu ngân mở két trao tiền, nhưng người đàn ông bật khóc và nói rằng ông chỉ muốn có cái ăn cho gia đình.
Người thâu ngân đề nghị nướng bánh pizza và ít cánh gà cho “kẻ cướp.” Người đàn ông đứng đợi rồi sau đó ôm số thực phẩm đi mất. (V.Giang)






