ROCKFORD, Illinois (AP) – Một cặp cụ ông cụ bà lấy nhau từ hơn bảy thập niên, vừa mới qua đời cách nhau vài giờ trong tuần này tại một viện dưỡng lão ở miền Bắc Illinois.
Ảnh chụp hai cụ Robert và Nora Viands lúc mới lấy nhau (giữa), và vào ngày kỷ niệm họ lấy nhau được 50 năm. (Hình: AP/Amy J Correnti)

Ông bà cụ Robert và Nora Viands luôn luôn bên nhau trong suốt 71 năm chung sống. Cuối cùng họ qua đời cách nhau chỉ 16 giờ, điều mà người con trai của họ cho là điều “phúc đức” vì họ không thể sống thiếu nhau.
Theo nhật báo Rockford Register Star, cụ ông Robert Viands qua đời lúc 12 giờ 45 sáng Thứ Tư, khi đang mắc bệnh Parkinson’s Disease. Cụ bà Nora Viands chết lúc 4 giờ 45 phút chiều cùng ngày. Được biết cụ bà từng được đưa vào bệnh viện hồi Tháng Mười Hai vì bị sưng phổi.
Con cháu hai cụ đã quyết định để hai cụ nằm cạnh nhau trong cùng phòng vào những giờ cuối của cuộc đời họ. Tang lễ chung của cả hai cũng sẽ được cử hành vào ngày Chủ Nhật. (TP)







































































