Nạn nhân đẻ con trong hồ bơi nhựa
CLEVELAND (AP)- Ariel Castro, nghi can bắt cóc ba thiếu nữ ở Cleveland và nhốt họ trong 10 năm, vừa ra tòa lần đầu tiên vào sáng Thứ Năm, 9 tháng Năm, với tiền bail tại ngoại $8 triệu. Phiên xử hé lộ nhiều chi tiết mới phát hiện từ vụ bắt cóc.
![]() |
|
Luật sư (trái) và Ariel Castro (giữa), nghi can bắt cóc 3 thiếu nữ Cleveland, ra toà lần đầu tiên vào sáng Thứ Năm, 9 Tháng Năm. (Hình: Matt Sullivan/Gettyimages) |
Nạn nhân và nghi can
Cô Michelle Knight, mất tích năm 2002, lúc 21 tuổi. Một số người nhà nghĩ cô giận, bỏ đi vì chuyện gia đình, nên không phổ biến hình ảnh và tìm kiếm cô. Cô Knight là người khai với cảnh sát là có thai và phá thai ít nhất năm lần do nghi can Castro điều khiển.
Cô Amanda Berry, mất tích năm 2003, một ngày trước sinh nhật 17 tuổi. Cô rời nhà hàng Burger King nơi làm thêm, gọi cho chị báo là có người chở về, đi xe trắng với ba người đàn ông. Từ đó cô mất dạng. Cô Berry là người hạ sinh bé Jocelyn vào Giáng Sinh 2006, bé đang được xét nghiệm DNA. Cô này chính là người vào Thứ Ba, Bảy Tháng Năm, kêu cứu và mang con sáu tuổi thoát ra khỏi căn nhà giam giữ. 911 được gọi tới giải thoát cho hai nạn nhân khác. Họ bị giam trong ngôi nhà 1,400 square feet, che kín này trên dưới 10 năm ròng.
Cô Gina DeJesus, mất tích năm 2004, lúc 14 tuổi. Khi đó cô đi bộ từ trường về nhà, nơi rất gần ở chỗ cô Berry bị bắt cóc. Khi cô Berry kêu cứu, 911 đến, cô DeJesus và cô Michelle Knight vẫn không chạy ra khỏi ngôi nhà.
Bé Jocelyn, 6 tuổi, được cho là con của nghi can Castro với nạn nhân. Người quen của Castro nói nghi can này khi đến nhà họ chơi từng dắt bé theo, giới thiệu là “cháu”, xưng “ông.” Người hàng xóm Charles Ramsey, cũng là người giúp cô Berry phá cửa thoát, nói khi được giải cứu và chờ 911 đến, bé khóc “đòi ba” là nghi can Castro.
Sau khi phá cửa, cảnh sát giải thoát cho 3 nạn nhân và đứa bé sáu tuổi vào bệnh viện. Nghi can Castro bị bắt cùng 1 anh trai và 1 em trai. Hai người nhà này của nghi can không bị truy tố vì “không có bằng chứng liên hệ”, riêng nghi can Castro bị truy tố tội bắt cóc và hãm hiếp 3 phụ nữ.
Ariel Castro, 52 tuổi, hiện thất nghiệp và sống bằng tiền trợ cấp chính phủ. Trước đây ông làm nghề lái xe bus cho trường học, từng phải gặp cảnh sát vì bỏ quên 1 học sinh trên xe. Ông từng đánh vợ, phải ra tòa, trước khi ly dị bà này. Đài CNN có nguồn tin nói ông Castro từng có ý định tự sát. Hàng xóm nói ông Castro ăn uống, giao tế như “bình thường.” Một người anh họ của nghi can Castro nói ông Castro là một tay chơi đàn vui vẻ. Con gái ông Castro ngạc nhiên vì chính cha mình bắt cóc người bạn thân Gina DeJesus, trong khi con trai ông Castro từng viết báo về vụ bắt cóc “không tưởng” cha mình là thủ phạm.
![]() |
|
Cô Gina DeJesus trở về với gia đình, giơ ngón tay biểu lộ sự vui mừng. Cô bị bắt cóc năm 2004, lúc 14 tuổi. (Hình: Emmanuel Dunand/Gettyimages) |
Phiên xử sáng Thứ Năm: nhiều tình tiết mới công bố
Thẩm phán Lauren Moore phán số tiền tại ngoại của nghi can Castro là $8 triệu. Ở tiểu bang Ohio, chỉ có tội giết người là không có quyền đóng tiền tại ngoại.
Báo cáo của cảnh sát nói nạn nhân Michelle Knight “khai có thai ít nhất năm lần” và nghi can “bắt cô bỏ đứa bé”. Theo lời cô, mỗi lần như vậy, nghi can bỏ đói cô “ít nhất hai tuần” và “đấm liên tục vào bụng cô đến khi sẩy thai.”
Cũng theo bản báo cáo, ông Castro bắt cô Knight đỡ đẻ cho Amanda Berry trong một hồ bơi bơm khí bằng nhựa. Đứa trẻ không thở khi ra đời, mọi người hoảng loạn la lên, ông Castro doạ giết cô Knight nếu đứa bé chết. Cô Knight hô hấp nhân tạo, cứu sống đứa bé.
Nay bé sáu tuổi. Bé không được biết tên của hai người phụ nữ trong căn nhà, để không lỡ miệng nói ra nơi công cộng.
Cô Knight kể lại năm 2002, bị ông Castro dụ lên xe, chở đến nhà riêng của ông và không cho đi về. Cô Knight bị hiếp nhiều lần, theo báo cáo cảnh sát.
Theo một bản báo cáo đầu tiên của cảnh sát, 3 nạn nhân nói sau khi bị bắt thì bị xích lại, nhốt dưới tầng hầm. Sau đó được thả ra cho lên tầng hai sống.
3 cô này bị nhốt riêng trong phòng, thỉnh thoảng thấy mặt nhau khi nghi can Castro thấy có thể kiểm soát tình hình.
Ông Castro thường thử các nạn nhân bằng cách giả vờ ra ngoài xem các cô có thử chạy trốn hay không, nếu có, họ sẽ bị trừng phạt. Trong 10 năm giam cầm, các nạn nhân được đi ra garage của căn nhà với điều kiện phải đội nón và tóc giả.
Khi bị nhốt, các nạn nhân có thấy tin tức về gia đình đang tìm kiếm mình trên tivi.
Tờ New York Times viết một người thân của nạn nhân nói là ông Castro hàng năm mua bánh, chuẩn bị bữa tối kỷ niệm ngày bắt cóc từng nạn nhân “như là sinh nhật mới của họ.”
Trong suốt phiên xử, nghi can Castro gục đầu, mắt không ngước lên và giữ im lặng.
Cảnh sát hiện thu giữ 200 vật chứng từ ngôi nhà của Castro để tiếp tục điều tra.
Qua mặt cảnh sát và người thân
Trong 10 năm giam cầm 3 thiếu nữ, ông Castro không hề khiến cảnh sát và hàng xóm hay người thân nghi ngờ, mặc dù nhiều hơn 1 lần, nghi can này đã có thể bị lật tẩy.
“Ariel (Castro) giữ khoảng cách với mọi người,” cảnh sát trưởng Tomba nói.
Ngôi nhà của ông Castro cách nơi bắt cóc các nạn nhân chỉ cách vài con đường. Hai vụ bắt cóc đầu tiên xảy ra vào 2002 và 2003.
Tháng Giêng năm 2004, cảnh sát từng gõ cửa nhà nghi can khi ông bị truy tố tội để quên một học sinh trên xe bus của trường học. Không ai mở cửa. Sau đó ông Castro gặp cảnh sát và được thẩm vấn ở một nơi khác. Toà phán ông Castro “không cố ý” trong chuyện này nên được tha.
Tháng Tư cùng năm 2004 là thời điểm ông Castro bắt cóc nạn nhân thứ ba, Gina DeJesus, 14 tuổi và là bạn thân của con gái ông. Khi gia đình nạn nhân tổ chức lễ thắp nến cầu nguyện, ông Castro đến an ủi và tỏ ý giúp đỡ.
Một số hàng xóm nói từng báo cảnh sát “những hoạt động lạ” từ nhà của ông Castro, theo tin CNN, như tiếng la hét hay một phụ nữ khoả thân trong sân sau nhà nghi can. Giới hữu trách phủ nhận điều trên.
Một số hàng xóm khác nói ông Castro vẫn thường ăn uống, nghe nhạc Salsa, tiệc tùng với họ như bình thường.
Ông Nelson Martinez, 54 tuổi, người nhà của nghi can Castro, nói nghi can này từng đến thăm ông với đứa bé gái, giới thiệu là cháu gái. “Cô bé mặc quần áo sạch sẽ, nhìn như một bé gái bình thường, sáng sủa và có nói chuyện. Cô bé khoẻ mạnh và vui vẻ, nhìn như là cô bé thích đi với ‘ông’ mình.”
Cảnh sát nói bé gái Jocelyn thỉnh thoảng được chở đến thăm bà Lillian Rodriguez, mẹ của nghi can, và gọi bà là “bà nội.”
Con trai của nghi can Castro nói cha mình “bí hiểm” và có thanh khóa chặn cửa xung quanh, cửa tầng hầm, và cửa garage. (T.A.)









