LONDON (NV) – Cách đây 50 năm, hai phụ nữ Anh gửi đến Paul McCartney của ban nhạc The Beatles một cuộn băng từ có ghi giọng nói của họ nói lên ước mơ được gặp gỡ thần tượng. Theo Today.com, vừa rồi họ ngạc nhiên trong vui mừng khi nhận được phúc đáp của người ca sĩ.
Ca sĩ Paul McCartney của ban nhạc The Beatles. (Hình: Pascal Le Segretain/Getty Images)
Vào năm 1963, Barbara Bezant và Lyn Phillips, lúc đó người chỉ mới 17 tuổi và người kia 19 tuổi, gửi cuốn băng đến Finsbury Park Astoria ở London, nơi ban Beatles chơi nhạc, nội dung như sau: “Chúng em mơ ước được vòng ra sau hậu trường để được gặp anh nhưng không dám nghĩ điều đó có thể xảy ra. Tuy nhiên, tụi em vẫn nuôi hy vọng, có thể được vậy không anh?”
Nhưng cuộn băng không bao giờ đến tay Paul McCartney.
Nhiều năm sau, một sử gia tên David McDermott mua được nó tại một chợ trời ở địa phương và đem về mở nghe thử.
Chương trình tạp chí “The One Show” của BBC tìm ra hai phụ nữ và đưa họ đến với nhau lần đầu tiên sau 40 năm xa cách tại buổi triển lãm “The Beatles Story” ở Liverpool, nơi họ nhận được phúc đáp của Paul McCartney, đọc lại qua một bức thư:
“Chào Linda và Barbara. Cám ơn về cuốn băng yêu kiều của mấy cô. Thà trễ còn hơn là không bao giờ. Cuối cùng nó đã đến tay tôi. Rất mừng khi nghe tin thật lâu năm hai cô mới gặp lại được nhau. Hãy tiếp tục thưởng thức âm nhạc. Chào thân ái, Paul.” (TP)
Không chỉ là tiểu bang cư dân khó để dành tiền nhất nước Mỹ, California…
Nước Mỹ sẽ vĩ đại trở lại dưới thời Trump?! Ông Larry Kudlow đã trích…
Tưởng Năng Tiến/SGN Năm 1979, nhà văn Nguyên Ngọc được bè bạn ở Cambodia mời xuống thuyền…
Trần Chí Phúc Tin bằng hữu truyền thông Phạm Phú Nam ra đi trên chuyến…
Hai mươi con ngựa phi nước đại trong vòng đua đầu tiên của cuộc chiến…
Cựu Tổng Thống Trump cứ cố gắng “gieo nghi ngờ vô hệ thống bầu cử…
This website uses cookies.