Phụ nữ Mỹ bị cáo buộc buôn ma túy ở Mexico được trả tự do

NOGALES, Mexico (AP) — Một phụ nữ Mỹ sống ở Arizona, từng bị giam một tuần lễ ở Mexico vì cáo buộc buôn cần sa, đã được thả sau khi tòa xem lại các chứng cớ, kể cả các hình ảnh video an ninh, và bác bỏ các cáo buộc của cảnh sát.









Bà Yanira Maldonado, dân cư Arizona, 42 tuổi (giữa), đứng cạnh chồng là Gary, nói chuyện với báo chí sau khi được thả ra khỏi tù tối hôm 30 tháng Năm, 2013. Bà Maldonado từng bị giam một tuần lễ ở Mexico vì cáo buộc buôn cần sa, đã được thả sau khi tòa bác bỏ các cáo buộc của cảnh sát. (Hình: AP Photo/Cristina Silva)



Bà Yanira Maldonado, 42 tuổi, ra khỏi nhà tù ở ngoại ô thành phố Nogales, Mexico và được chồng ôm chầm lấy vào khuya ngày Thứ Năm.

Bà Maldonado có lời phát biểu ngắn ngủi, cám ơn các giới chức ngoại giao Mỹ, ông chồng, các luật sư và các nhân viên nhà tù đối xử tử tế. Bà Maldonado, theo đạo Mormon, đặc biệt cám ơn Thượng Đế đã giúp bà sớm có tự do.

Bà được thả mấy giờ sau khi các viên chức tòa án xem lại các đoạn băng thu hình an ninh cho thấy hai vợ chồng lên một chiếc xe buýt đi từ Mexico sang thành phố Phoenix ở Mỹ và chỉ có trên tay các tấm mền, bình nước uống và cái ví của bà vợ.

Các giới chức quốc hội Mỹ nói rằng bà là nạn nhân của hệ thống tư pháp thối nát và đòi hỏi chính quyền Mexico phải thả bà ngay lập tức. Văn phòng của Nghị Sĩ Jeff Flake, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Arizona, trước đó cho hay ông Flake “nhiều lần nói chuyện với phó đại sứ Mexico.”

Bà Maldonao bị các binh sĩ Mexico bắt giữ tuần qua khi họ tìm thấy gần 12 pounds (khoảng 5.4 kg) cần sa dưới ghế của bà khi chiếc xe buýt ngừng lại ở một nút chặn.

Ông chồng, Gary Maldonado, cho hay lúc đầu ông mới là người bị bắt tuy rằng các bịch cần sa được tìm thấy treo bằng móc sắt dưới ghế bà vợ, nhưng lính Mexico lại đòi dẫn ông đi. Bà vợ ông năn nỉ được đi theo chồng để thông dịch, rồi sau đó các giới chức quân sự thả ông nhưng giữ lại bà.

Ông Maldonado nói rằng giới hữu trách nơi đây đòi ông hối lộ $5,000 mới thả bà vợ.

Ông bà Maldonado sang thành phố Los Mochis ở Mexico để tham dự tang lễ bà cô và sau đó trở về nhà ở thành phố Goodyear, nằm bên ngoài Phoenix.

Hai vợ chồng trước đó từng dùng xe búyt tư nhân sang Mexico thay vì lái xe nhà vì nghĩ rằng như vậy an toàn hơn. (V.Giang)



 

Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Sài Gòn Nhỏ

Tô Lâm chiếm luôn ghế tổng bí thư, dễ gì không!

Thái Hà Có thể nói, cả hai trụ vừa gục ngã không phải là mục…

19 mins ago
  • Thế Giới

Một ông bị kẻ lạ đóng đinh vào hàng rào ở Ireland

Nạn nhân 20 tuổi này được người ta phát giác đã bị đóng đinh vào…

26 mins ago
  • Cáo Phó

Ông Nguyễn Kim Hùng

44 mins ago
  • Bình Luận

Tập Cận Bình đầu tư ‘đồ chơi’ nguyên tử để làm gì?

Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí nguyên tử mà theo ước…

59 mins ago
  • Hoa Kỳ

Lũ Texas cuốn phăng 3 người, bé 4 tuổi thiệt mạng

Một chiếc xe bị chết máy trong dòng nước lũ dâng cao, khiến cho một…

1 hour ago
  • 0_New_Article

Rắn nhỏ trong quần hành khách Florida sửa soạn lên máy bay

Suýt nữa thì những con rắn nhỏ được dịp chu du trên trời trong một…

1 hour ago

This website uses cookies.