Thế hệ “baby boomer” đòi quyền được bác sĩ giúp cho chết


WASHINGTON (Bloomer) – Bà Claudia Burzichelli không muốn phải chết giống như cha của mình. Chín năm trước đây, cha bà, lúc đó mắc bệnh Parkinson’s đã tự tử bằng cách bắn vào đầu sau mấy ngày phải vào bệnh viện điều trị vì bệnh tim.

Bà Burzichelli, 54 tuổi, nay bị bệnh thận và ung thư, luôn bị ám ảnh bởi cái chết ghê gớm của cha mình, ngay cả khi bà suy nghĩ về cách từ giã cõi đời của chính mình. Bà hy vọng sẽ có một phương cách nào đó êm thắm hơn để chấm dứt cuộc đời, nếu cần.

Trong cuộc điều trần trước quốc hội tiểu bang New Jersey hồi Tháng Hai về một dự luật theo đó hợp thức hóa việc giúp chấm dứt cuộc sống, bà nói “tôi cảm thấy thoải mái hơn nếu có một phương cách nào đó, chọn lựa nào đó mà sẽ không làm gia đình tôi đau lòng.”

Những người thuộc thế hệ “baby boomer”, những người sinh ra trong thời gian phát triển mạnh mẽ dân số Mỹ từ 1946 đến 1964,  như bà Burzichelli, một cựu giám đốc tại đại học Rutgers University, đang là những người đi đầu trong phong trào đòi thay đổi cách chết của người dân Mỹ.

Tại nhiều tiểu bang khắp nước Mỹ, kể cả New Jersey, Connecticut, Massachusetts và Vermont, người thế hệ baby boomer đang tích cực vận động giới lập pháp qua đủ mọi hình thức, từ gọi điện thoại, gửi thư, tham dự các buổi điều trần, để yêu cầu hợp thức hóa việc cho phép các bác sĩ viết toa thuốc cho những người mắc bệnh trầm kha được uống thúôc để chết. Cả phía ủng hộ và phía chống đều nói rằng năm nay có nhiều sự ủng hộ cho việc này hơn những năm trước đây.

Giới quan sát cho rằng đây là vì người thế hệ baby boomer bắt đầu phải đối diện với cái chết của họ. Mỗi ngày, trong liên tục 19 năm tới đây, khoảng 10,000 người trong thành phần này sẽ đến tuổi 65, theo viện nghịên cứu Pew Research Center ở Washington. (V.Giang)



 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT