Friday, May 10, 2024

West Point: Tục hỗn chiến bằng gối thành bạo động, 30 bị thương

WEST POINT, New York (NV) – Từ năm 1897 tới nay, các khóa sinh năm đầu tại học viện quân sự West Point của Hoa Kỳ hàng năm vẫn đánh dấu việc chấm dứt thời gian huấn luyện mùa Hè bằng cuộc hỗn chiến vào ban đêm bằng gối ngủ (pillow fight), được coi là vô hại, để “xả stress” và xây dựng tinh thần đồng đội.

West Point là học viện quân sự nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. (Hình: AP/Photo)

Tuy nhiên, năm nay cuộc hỗn chiến truyền thống này đã trở thành bạo động và gây thương tích cho ít nhất là 30 khóa sinh, kể cả 24 ngừơi bị bất tỉnh, theo bản tin của tờ New York Times.

Nguồn tin này cho hay một số khóa sinh đã cho các vật cứng như nón sắt vào áo gối, khiến làm rách môi, gẫy xương chân, trật xương vai, và làm nhiều khóa sinh bất tỉnh.

Trong các cuộc phỏng vấn dành cho tờ New York Times, các khóa sinh yêu cầu được giấu tên vì quy luật khắt khe của trường, đã cho hay có người bị gãy chân và có ngừơi bất tỉnh phải được đưa bằng xe cứu thương vào bệnh viện đến nay vẫn chưa về lại trường.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của West Point, Trung Tá Christopher Kasker, nói rằng tất cả các khóa sinh đều đã trở lại nhiệm vụ của mình.

Tuy các tin tức về vụ này được loan truyền trên các trang mạng xã hội từ hôm 20 Tháng Tám, các giới chức West Point chỉ mới xác nhận với tờ New York Times hôm Thứ Năm.

Trung Tá Kasker nói rằng cuộc hỗn chiến này được các khóa sinh năm đầu tổ chức để tạo tinh thần đồng đội sau khóa học mùa Hè và chuẩn bị cho các đòi hỏi gay go của khóa học mới.

Ông cũng nói rằng các sinh viên sĩ quan khóa đàn anh đã tìm cách ngăn chặn thương tích bằng nhiều biện pháp, kể cả việc yêu cầu khóa sinh đội nón sắt. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT