ANCHORAGE, Alaska (AP) – Một tay súng bắn liên tục vào một cảnh sát viên trong một cuộc phục kích vào sáng sớm Thứ Bảy, ngay cả khi cảnh sát viên này nằm dài cạnh bên xe tuần tra.
Sở Cảnh Sát Anchorage cho hay, cảnh sát viên bị bắn hy vọng sống sót và hiện đang trải qua cuộc giải phẫu khẩn cấp.
Vụ bắn xảy ra lúc 5 giờ sáng tại trung tâm thủ phủ Anchorage của tiểu bang Alaska, lúc cảnh sát viên đi điều tra sau khi nhận được báo cáo về một vụ trộm và nghi can bỏ trốn.
Ngay khi vừa dừng xe tại địa điểm điều tra, cảnh sát viên này bị nghi can bắn.
Cuộc chạm súng diễn ra.
Sau đó nhiều cảnh sát khác đến nơi, lo băng bó cho cả hai nhưng hung thủ được biết đã tắt thở.
Đây là vụ bắn thứ hai trong một tháng liên quan đến cảnh sát Alaska.
Hôm 16 Tháng Mười, cảnh sát viên Allen Brandt, người có 11 năm công vụ tại Sở Cảnh Sát Fairbank, bị trúng đạn và sau đó qua đời hôm 28 cùng tháng do biến chứng trong khi giải phẫu.
Ông Brandt bị bắn khi đi điều tra về báo cáo có nổ súng trong khu vực ở phía Đông của Fairbank.
Video gắn trên xe tuần tra cho thấy trong khi ông Brandt giảm tốc độ trước khi dừng xe lại thì hung thủ tên Anthony Jenkins-Alexie, 29 tuổi, từ trong lề bước ra phía trước xe và bắt đầu bắn.
Kết quả, ông Brandt bị trúng đạn sáu lần.
Về phần nghi can, ông Jenkins-Alexie bị truy tố với tội sát nhân cấp độ một và cấp độ hai, cùng vài tội danh khác. (TP)






























































