Friday, May 3, 2024

Bắc California: Thanh niên 19 tuổi bắn chết 3 người ở Lễ Hội Tỏi Gilroy

GILROY, California (NV) – Cảnh sát đang điều tra để biết tại sao một thanh niên 19 tuổi lại nổ súng tại Lễ Hội Tỏi Gilroy, làm 3 người thiệt mạng, sau đó bị cảnh sát bắn chết hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Bảy, 2019.

Theo hãng thông tấn AP, nghi can Santino William Legan, 19 tuổi, mang súng tự động đến Lễ Hội Tỏi ở thành phố Gilroy, Bắc California và nổ súng vào đám đông.

AP cho hay lễ hội này cách nhà của cha mẹ nghi can chưa tới một dặm.

Cảnh Sát Trưởng Scot Smithee của Gilroy cho biết, nghi can cắt hàng rào và dùng khẩu súng tự động bắn vào đám đông, làm ba người thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em.

Chưa tới một phút sau, nhiều cảnh sát viên tuần tra lễ hội có mặt tại hiện trường. Legan nổ súng vào nhân viên công lực, sau đó bị họ bắn chết.

Theo cảnh sát, nghi can mua khẩu súng tự động hợp pháp ở Nevada. Nhân viên công lực còn nói Nevada là địa chỉ gần đây nhất của Legan.

Cảnh Sát Trưởng Smithee cho rằng nếu nhân viên công lực đến chậm hơn một chút thì sẽ có nhiều vô tội thiệt mạng hơn. Vì vậy, ông rất tự hào vì các cảnh sát viên này có mặt kịp thời.

Ba nạn nhân thiệt mạng là bé trai Stephen Romero, 6 tuổi, một thiếu nữ 13 tuổi và sinh viên Trevor Irby trong độ tuổi 20.

Cảnh sát đang điều tra để biết được đâu là nguyên nhân mà nghi can nổ súng.

Trước khi đến Lễ Hội Tỏi, Legan có đăng trên Instagram, kêu gọi người khác đọc quyển sách “Might is Right,” rất phổ biến với những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng.

Chỉ vài phút trước khi vụ bắn xảy ra, nghi can đăng một tấm hình của lễ hội này và ghi: “Đến giờ vào lễ hội tỏi rồi, đi mua mấy món giá cao hơn bình thường thôi.”

Cảnh sát đến lục soát nhà cha mẹ của nghi can và một chiếc xe dính đầy bụi đậu bên ngoài. Họ tìm thấy vài tìm giấy và cho biết đó là bằng chứng. (TL)

MỚI CẬP NHẬT