Tuesday, April 23, 2024

Bắt con nghỉ chơi kẻ kỳ thị, cha mẹ bị bạn trai con gái bắn chết

RESTON, Virginia (NV) – Chỉ vì không muốn con gái mình quen với một người bị cho là kỳ thị chủng tộc, cha mẹ một cô gái bị người bạn trai bắn chết.

Theo nhật báo The Washington Post, bà Buckley Kuhn-Fricker rất bực mình sau khi biết con gái mình quen với một thanh niên 17 tuổi, bị cho là có đầu óc kỳ thị chủng tộc, và đã phải mất một tuần lễ để ép cô chia tay với người này.

Hôm Thứ Năm, bà text cho một người bạn, nói rằng “tên tân Phát Xít công khai đó” không còn trong cuộc đời họ nữa.

Chỉ vài giờ sau, lúc 5 giờ sáng Thứ Sáu, người bạn trai 17 tuổi này đến bắn chết bà Kuhn-Fricker, 43 tuổi, và ông Scott, 48 tuổi, chồng của bà, tại căn nhà của họ ở Reston, Virginia, rồi tự bắn mình luôn.

Sự việc xảy ra vào lúc trong nhà có gia đình bà Kuhn-Fricker và một số bà con, chuẩn bị mừng Giáng Sinh.

Thanh niên này sau đó được đưa vào bệnh viện, trong tình trạng nguy kịch. Ngày hôm sau, nghi can bị truy tố hai tội giết người.

Washington Post cho biết họ không công bố tên nghi can vị thành niên, có liên lạc với gia đình ở Lorton, nhưng cha mẹ nghi can từ chối trả lời.

Cảnh sát Fairfax County không cho biết nguyên nhân vụ án mạng, nhưng người trong gia đình và bạn bè nói rằng vụ này có liên quan trực tiếp đến chuyện gia đình không chấp nhận sự thù ghét.
Bạn bè và gia đình kể rằng bà Kuhn-Fricker, làm chủ một trung tâm chăm sóc người cao niên, là người biết tha thứ, rất thiết tha với dân quyền và công bằng xã hội.

Thành ra, khi thấy đứa con gái 16 tuổi nhận text và tweet mang tính thù ghét của người mà bà cho là bạn trai con gái, bà liền can ngăn.

Trước đó, bà báo động với hiệu trưởng một trường tư ở Fairfax County, nơi con gái bà và cậu bạn trai học, đồng thời đưa những hình ảnh trên Twitter có hình đưa tay ủng hộ Hiter, ủng hộ Phát Xít đốt sách, và kêu gọi mở một “cuộc cách mạng da trắng,” đồng thời có những lời nhục mạ người Do Thái và hình vẽ một người bị treo cổ bên dưới hàng chữ làm nhục người đồng tính.

“Tôi sẽ cảm thấy không hay khi phải báo cáo, nếu những gì anh ấy viết trên Internet là điều bình thường, nhưng đàng này, anh ấy là một con quái vật, và tôi không thể thông cảm với người như vậy,” bà Kuhn-Fricker viết trong email. “Anh ấy chọn làm những điều này. Anh truyền bá sự thù ghét.” (Đ.D.)

TT Trump tiên đoán Cộng Hòa và Dân Chủ sẽ đồng ý chương trình y tế

MỚI CẬP NHẬT