Bị cá voi ngoạm gần 1 phút, ngư dân ở Massachusetts vẫn sống sót

CAPE COD, Massachusetts (NV) – Một ngư dân ở Cape Cod, Massachusetts, đang hồi phục sau khi bị cá voi ngậm trong miệng gần một phút rồi nhả ra nhưng không bị chấn thương nào nghiêm trọng, theo báo Boston Herald hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Sáu.

“Tôi đang lặn bắt tôm hùm thì bị cá voi lưng gù cố ăn sống,” ông Michael Packard viết trên Facebook.

Cá voi lưng gù thường không ăn thịt người. (Hình minh họa: Miguel Medina/AFP via Getty Images)

Sáng Thứ Sáu, ngư dân 56 tuổi này đi bắt tôm hùm gần Provincetown, nơi ông sinh sống. Ông đang lặn xuống biển để kiểm tra bẫy thì bị một con cá voi lưng gù ngoạm vô miệng.

“Tôi nằm trong miệng nó khoảng 30 đến 40 giây thì nó trồi lên mặt nước rồi nhả tôi ra. Người tôi bị bầm nhưng không gãy xương nào,” ông viết trên Facebook.

Khi kể với đài WBZ sau khi xuất viện, bằng giọng run run, ông Packard nói với phóng viên: “Tôi nhận ra tôi đang nằm trong miệng cá voi, và nó đang cố nuốt sống tôi. Tôi tự nhủ, ‘Rồi, coi như tiêu. Chết chắc.’”

Nhưng may mắn, ông đang hồi phục rất tốt. Trước đó, bác sĩ nghi ông bị gãy ít nhất một chân, nhưng dường như ông không sao cả, mẹ ông cho hay.

Cá voi lưng gù thường không ăn thịt người. Các chuyên gia cho rằng vụ này thuộc loại cực kỳ hiếm. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT