Wednesday, April 24, 2024

Bị nhện độc cắn, người dọn dẹp trường học ở San Diego County phải cưa chân

ENCINITAS, California (NV) – Một người dọn dẹp trường học ở San Diego County phải bị cưa bàn chân vì bị nhện độc cắn trong lúc làm việc và đang được gia đình, cũng như cộng đồng hỗ trợ.

Theo đài KTLA, bạn thân và đồng nghiệp Santos Vasquez kể ông Guil Aguilar đang đổ rác cho Tiểu Học Park Dale Lane ở Encinitas thì bị nhện cắn.

Lúc đó, ông đang đẩy một số thùng thì thấy vài con nhện, nhưng không thấy có gì nguy hiểm. Sau khi xong việc, ông đang đi thì thấy bàn chân hơi nhói.

Ông Vasquez còn cho hay ông Aguilar lúc đó không rõ là bị nhện cắn hay có gì kẹt trong giày ông. Ban đầu, ông thấy không có gì nguy hiểm, nhưng sau đó vết thương sưng lên và làm chân ông ngứa. Vì vậy, ông phải chườm đá lên bàn chân.

Đến dịp lễ Thanksgiving, ông Aguilar cùng gia đình đến Arizona để thăm bà con và ông trở bệnh. Ông được đưa đến bệnh viện ở Arizona, sau đó được đưa về bệnh viện ở Encinitas thuộc San Diego County.

Các bác sĩ cho biết ông bị nhện độc cắn và vết thương trên bàn chân của ông bị nhiễm trùng. Tuy vậy, họ chưa biết rõ ông bị giống nhện nào cắn.

Sau khi qua vài lần giải phẫu, các bác sĩ không chặn được nhiễm trùng lan ra và họ phải cưa bàn chân, cùng một phần dưới của cẳng chân ông Aguilar.

Cộng đồng của Tiểu Học Park Dale Lane nghe tin người dọn dẹp này bị nhện cắn nguy hiểm như vậy, liền lập ra một trang GoFundMe để hỗ trợ ông. Đến Thứ Sáu, 6 Tháng Mười Hai, số tiền quyên góp trên trang này lên hơn $10,000 để giúp ông trả các chi phí y tế.

Giáo viên Melissa Scharbarth, người lập ra trang GoFundMe, cho biết cộng đồng rất quý mến ông.

Ông Vasquez đến bệnh viện thăm bạn mình gần như mỗi ngày và chia sẻ ông Aguilar đang bình phục và nóng lòng được về nhà với vợ cùng các con. (TL)

MỚI CẬP NHẬT