CLEVELAND, Texas (NV) – Nghi can bị cáo buộc bắn chết năm người trong một gia đình hàng xóm, sau khi họ yêu cầu đương sự ngừng việc nổ súng trong sân nhà gây ảnh hưởng giấc ngủ của em bé mới sanh, vẫn “bặt vô âm tín” tính đến hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Tư, theo hãng thông tấn AP.
Giới chức an ninh từ cấp tiểu bang đến liên bang tung ra hơn 200 nhân viên nỗ lực truy tìm nghi can Francisco Oropeza, 38 tuổi, công dân Mexico, kẻ đã bỏ trốn sau vụ xả súng vào tối Thứ Sáu khiến năm người cùng một gia đình thiệt mạng, trong đó có một cậu bé 8 tuổi.

Ông Greg Capers, cảnh sát trưởng Jacinto County, hôm tối Thứ Bảy cho biết phạm vi cuộc săn lùng tay súng được mở rộng đến tận 20 dặm tính từ hiện trường.
Giới chức công lực tìm thấy quần áo và một chiếc điện thoại trong khi lục soát một khu vực miền đồng quê, có nhiều khu rừng bao quanh, trong lúc đội cảnh khuyển cũng bị mất mùi nghi can.
Cảnh sát thu hồi được khẩu súng trường kiểu AR-15 mà nghi can Oropeza bị cáo buộc đã dùng trong vụ xả súng, tuy nhiên nhưng nhà chức trách không chắc chắn về việc liệu đương sự có mang theo vũ khí khác hay không, ông Capers cho biết.
Nghi can Orpesa hiện là một di dân bất hợp pháp, và từng năm lần bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ, theo Fox News dẫn nguồn tin từ một giới chức cảnh sát di trú ICE.
Lần cuối cùng ICE tiếp xúc nghi can là năm 2016, vẫn nguồn tin của ICE nói cho Fox News biết.
Vụ thảm sát súng này xảy ra gần thị trấn Cleveland, phía Bắc thành phố Houston, trên một con phố mà một số cư dân cho biết những người hàng xóm tại đây thường nổ súng để “giải sầu.”
Các nạn nhân trong vụ bắn này nằm trong độ tuổi từ tám đến 31 và hầu như tất cả đều có nguồn gốc từ Honduras.
Những nạn nhân đều bị bắn “từ cổ trở lên,” Cảnh Sát Trưởng Capers mô tả.
Ông Capers còn cho biết khi vụ nổ súng xảy ra có 10 người trong nhà, một số người mới dọn đến hồi đầu tuần và hai trong số các nạn nhân bị bắn chết, được tìm thấy trong phòng ngủ, nằm đè lên hai đứa trẻ, rõ ràng với mục đích che chắn bảo vệ cho các cháu.
Nhiều vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại Texas trong những năm gần đây, bao gồm cả vụ tấn công năm ngoái tại trường tiểu học Robb Elementary School ở thành phố Uvalde, một vụ tấn công phân biệt chủng tộc tại chợ Walmart ở El Paso vào năm 2019, và một vụ thảm sát sát tại một nhà thờ ở thị trấn nhỏ Sutherland Springs vào năm 2017.
Giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa tiểu bang Texas liên tục bác bỏ những lời kêu gọi hạn chế sử dụng súng, dù xảy ra các cuộc biểu tình của những gia đình có con cái thiệt mạng ở Uvalde.
Một người hàng xóm tên là Arevalo cho biết vài tháng trước nghi can Oropeza dọa giết con chó của mình sau khi con vật chạy rông trong khu phố và đuổi theo con chó pit bull của nghi can.
“Tôi luôn dặn vợ tôi rằng ‘Hãy luôn tránh xa những người hàng xóm. Đừng tranh luận với họ. Vì chúng ta không bao giờ biết họ sẽ phản ứng như thế nào,” ông Arevalo kể và nói thêm rằng: “Tôi nói với vợ tôi rằng Texas là tiểu bang mà chúng ta không biết ai là người sở hữu súng và họ sẽ phản ứng ra sao.” (MPL) [đ.d.]

































































