Biểu tình tiếp tục khắp nước Mỹ sau cái chết của ông George Floyd

ATLANTA, Georgia (AP) – Biểu tình tiếp tục rầm rộ nổ ra ở hàng chục thành phố khắp nước Mỹ vào Thứ Sáu, 29 Tháng Năm, sau vụ cảnh sát da trắng ở Minneapolis, Minnesota, chèn cổ ông George Floyd, một người gốc Châu Phi.

Sau đó, ông George Floyd, 46 tuổi, qua đời tối Thứ Hai.

Người biểu tình tuần hành trên đường phố, chặn xe cộ, và trong vài trường hợp, tấn công cả cảnh sát.

Ở Phoenix, Denver, Las Vegas, Los Angeles, và nhiều nơi khác, hàng ngàn người biểu tình giương biểu ngữ ghi: “Anh ấy nói không thở được. Công lý cho George,” và hô to khẩu hiệu: “Không có công lý thì không yên” và “Hãy gọi tên anh ấy. George Floyd.”

Ở trung tâm thành phố Atlanta, Georgia, sau vài tiếng đồng hồ biểu tình ôn hòa, vài người bất ngờ trở nên bạo động, đập phá xe cảnh sát, đốt cháy một chiếc, xịt sơn lên “logo” của đài CNN tại trụ sở đài này, và đột nhập một nhà hàng.

Những người này còn ném chai lọ vào cảnh sát và hô lớn: “Nghỉ việc đi.”

Ít nhất ba cảnh sát viên bị thương và nhiều người biểu tình bị bắt, ông Carlos Campos, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Atlanta, cho hay trong một tuyên bố gửi qua email. Ông Campos cho biết người biểu tình bắn đạn bi, ném gạch đá, chai lọ, và dao vào cảnh sát. Nhiều cư dân đứng trên mái nhà nhìn xuống cười.

Người biểu tình bất tuân lệnh giải tán của cảnh sát. Vài người di chuyển đến xa lộ liên bang chính của thành phố để chặn xe cộ.

Trong buổi họp báo, bà Keisha Lance Bottoms, thị trưởng Atlanta, nhấn mạnh: “Đây không phải là biểu tình. Làm như vậy là không đúng với tinh thần của Martin Luther King Jr.”

“Quý vị đang làm nhục thành phố của chúng ta,” bà nói. “Quý vị đang làm nhục sinh mạng của ông George Floyd cũng như bất kỳ người nào bị sát hại ở đất nước này thời gian qua. Chúng ta tốt hơn thế này. Thành phố chúng ta tốt hơn thế này. Đất nước chúng ta tốt hơn thế này. Hãy ra về, hãy ra về.”

Đứng bên cạnh bà Bottoms là hai ca sĩ rap T.I. và Killer Mike, cùng bà Bernice King, con gái của nhà tranh đấu cho dân quyền đã quá cố Martin Luther King Jr.

Ca sĩ Killer Mike bật khóc khi phát biểu.

“Chúng ta phải cư xử tốt hơn bây giờ. Chúng ta phải cư xử tốt hơn chứ không nên tự đốt nhà mình. Vì nếu mất Atlanta thì chúng ta còn gì?” anh nói.

Mặc dù bà Bottoms kêu gọi người biểu tình bình tĩnh, bạo lực vẫn tiếp diễn. Họ đốt thêm nhiều chiếc xe, đập nát một tiệm Starbucks, đập bể cửa sổ College Football Hall of Fame, và đập phá khách sạn Omni nổi tiếng.

Người biểu tình ở Atlanta, Georgia, đốt cháy nhiều chiếc xe, trong đó có xe cảnh sát. (Hình: Elijah Nouvelage/Getty Images)

Ở Minneapolis, nơi xảy ra vụ sát hại ông George Floyd, bất chấp lệnh giới nghiêm, người biểu tình và nhiều người khác vẫn tụ tập ở nhiều nơi trong thành phố, trong đó có khu Lake Street, nơi một đồn cảnh sát bị đốt cháy đêm Thứ Năm. Nhiều đám cháy nhỏ lẻ tẻ nổi lên, và vài cửa hàng tại một khu mua sắm bị đột nhập.

Trong khi đó, ở thành phố New York, một cuộc biểu tình ban đầu ôn hòa trở nên hỗn loạn khi tối đến. Người biểu tình đụng độ cảnh sát, phá hủy xe cảnh sát và đốt lửa.

Tại Brooklyn, người biểu tình tuần hành từ Manhattan tới, chửi bới cảnh sát đứng trước Barclays Center và ném chai nước vào cảnh sát. Cảnh sát nhiều lần phun hơi cay để giải tán người biểu tình.

Video đăng trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát dùng dùi cui và đẩy người biểu tình nằm xuống trong lúc bắt giữ họ và giải tán đám đông trên đường phố.

Người biểu tình ném đá vào xe cảnh sát, đốt xe, rồi vẽ bậy khắp chiếc xe bị cháy, và đốt cháy lần nữa trong khi cảnh sát rút lui khỏi khu vực. Cách đó không xa, người biểu tình dùng gậy đập nát một chiếc xe cảnh sát khác.

Nhiều người biểu tình bị bắt. Cảnh sát phải đưa nhiều chiếc xe buýt đến để chở người bị bắt.

Người biểu tình chặn xe cộ ở Los Angeles, California. (Hình: AP Photo/Jae C. Hong)

“Chúng ta còn một đêm dài phía trước ở Brooklyn,” ông Bill de Blasio, thị trưởng New York, viết trên Twitter. Chúng tôi chỉ đang tập trung giảm căng thẳng và đưa mọi người về nhà an toàn. Chúng tôi sẽ xem xét lại toàn bộ diễn biến tối nay. Chúng tôi không bao giờ muốn nhìn thấy một đêm nào khác như vậy.”

Sở Cảnh Sát New York cho hay nhiều cảnh sát viên bị thương, trong đó có một người bị gãy răng.

Ở Houston, Texas, nơi ông George Floyd lớn lên, vài ngàn người biểu tình trước tòa thị chính. Trước đó, dường như cảnh sát bắt giữ một phụ nữ cầm súng đang cố kích động đám đông.

Anh Jimmy Ohaz, 19 tuổi, cư dân thành phố Richmond, gần đó, nói: “Không biết còn bao nhiêu người nữa. Tôi chỉ muốn sống trong tương lai mà tất cả chúng ta đều sống hòa thuận với nhau và chúng ta không bị áp bức.” (Th.Long) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT