SAN JUAN CAPISTRANO, California (NV) – Từ khi khởi nghiệp công ty ve chai Ryan’s Recycling vào năm 2012, lúc mới lên 3, Ryan Hickman, nay 7 tuổi, đã bán được hơn 200,000 lon nhôm và chai lọ, dồn được hơn $10,000 để sau này lên đại học.
Tạp chí mạng The Week thuật lời ông Damion Hickman, cha của Ryan, nói với đài truyền hình ABC, rằng con trai ông trở nên “ghiền” lượm ve chai sau lần được cho vào xem một trung tâm tái chế phế liệu.
Ông Damion nói: “Cháu thật sự thích làm công việc bỏ lon và chai vào trong máy rồi lấy tiền.”
Gia đình Ryan hiện đang sống ở San Juan Capistrano, thuộc miền Nam tiểu bang California.
Cha mẹ Ryan nói, quan tâm chính của cháu là môi trường, đặc biệt là làm sao để giữ cho chai và lon không bị trôi ra biển.
Ryan có đầu óc làm kinh doanh, em bán áo thun T-shirt trên trang mạng của mình và hiến tặng tiền cho trung tâm Pacific Marine Mammal Center ở Laguna Beach, để “mua thức ăn và thuốc men cho loài hải sư.”
Nhà doanh nghiệp trẻ có một thông điệp giản dị mà em muốn mọi người biết đến: “Nếu bạn đã làm việc lượm ve chai rồi thì hãy cứ tiếp tục. Nếu chưa bao giờ thì nên bắt đầu.” (TP)
Một trong những người trúng $1.3 tỷ giải độc đắc Powerball trong tháng này là…
Báo Nhật: Vương Đình Huệ mất ghế làm 'bọn Nghệ An' lâm vào cảnh vất vưởng Nhật…
TrD. Kqđ Tháng Tư, những câu ngắn Ba tao đã thắng ba mày Bây giờ…
Gia đình một thiếu niên người da đen, bị một chủ nhà người da trắng…
This website uses cookies.