California: Cảnh sát vật chết người cha 8 con ở Pasadena

PASADENA, California (AP) – Một người đàn ông da đen có dao, mắc bệnh tâm thần phân liệt, bị thiệt mạng trong khi giằng co với cảnh sát hôm Thứ Sáu.

Cảnh Sát Trưởng Phillip Sanchez thành phố Pasadena, gần Los Angeles, cho hay, cảnh sát được gọi đến chung cư Orange Grove Gardens Apartment vào sáng sớm Thứ Sáu vì được báo tại đây có lộn xộn.

Một cuộc vật lộn diễn ra khi cảnh sát dùng súng điện Taser để trấn áp người đàn ông vì ông này không tuân lệnh bỏ dao xuống.

Đến khi đã hoàn toàn khuất phục được đối tượng rồi cảnh sát mới nhận thấy người đàn ông đã tắt thở.

Họ tìm cách làm hồi sinh đương sự nhưng không thành công, kể cả nhân viên cấp cứu đến sau đó.

Người trong gia đình cho biết tên của nạn nhân là ông Reginald Thomas, một người cha của tám người con.

Nhiều người cho biết, tuy ông Thomas mắc bệnh tâm thần kinh niên và đã từng có rắc rối với cảnh sát, nhưng ông không phải là người gây bạo động.

Một số cho là cảnh sát đã quá mạnh tay chỉ vì ông Thomas là người da đen.

Ông Forrest Elder, em rể của ông Thomas, cho biết: “Anh ấy mắc bệnh tâm thần và cảnh sát cũng đã được cho biết trước như vậy. Anh ấy từng vào ra nhà thương tâm thần, nơi họ giúp đỡ và cho anh ấy thuốc uống.”

“Vậy mà anh ấy lại không được đối xử như bệnh nhân hay nạn nhân, mà lại bị coi như một nghi can,” ông Elder tiếp.

Vào đêm Thứ Sáu, khoảng 100 người tuần hành từ khu chung cư, đi qua các đường phố ở Pasadena, thẳng đến trụ sở cảnh sát để phản đối về cái chết của ông Thomas.

Họ hoặc cầm nến, hoặc dùng điện thoại di động, hoặc bật lửa để chiếu sáng thay đuốc.

Nhóm người chận đường và ngã tư nhưng hoàn toàn giữ trong ôn hòa và trật tự.

Bà Shainie Lindsay, vợ ông Thomas, nói với đài KTLA-TV rằng, chính chồng bà gọi cho cảnh sát đến lúc 2 giờ rưỡi sáng khi ông cảm thấy cần được giúp đỡ.

“Anh ấy bị tâm thần phân liệt, người không được bình thường,” bà Lindsay tiếp và thêm rằng ông Thomas cầm dao và bình chữa lửa khi cảnh sát đến.

Bà Lindsay cho hay bà là mẹ của bốn trong tám đứa con của ông Thomas, và hiện đang có thai sáu tháng.

Tất cả con cái họ trong hạng tuổi từ 1 đến 11.

Bà Elijah Floyd ở cùng chung cư, gọi ông Thomas là ông già lẫm cẫm và không bao giờ thấy ông sinh sự với chòm xóm.

Cảnh sát Pasadena yêu cầu sở cảnh sát thuộc Los Angeles County giúp điều tra và yêu cầu thân nhân và bạn bè của ông Thomas giữ bình tĩnh trong khi họ tiến hành cuộc điều tra.

Bà Jasmine Abdullah, bạn của ông Thomas, tỏ ra phẫn nộ vì cảnh sát đã cướp mất người bạn thâm niên của bà.

Bà nói: “Ông ấy là người cha tốt. Ông có tám đứa con và đang sắp có đứa thứ chín. Khi người ta lâm vào nghịch cảnh, họ cần sự giúp đỡ. Đúng ra họ phải được cứu giúp không phải làm cho họ chết.” (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT