HOUSTON, Texas (NV) – Một bé trai 10 tuổi vô tình bị người giữ trẻ của mình bắn trúng trong lúc cô cầm súng chụp selfie, CNN dẫn lời cảnh sát cho biết.
Bé trai được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng đang dần hồi phục sau khi được giải phẫu.
Vụ nổ súng xảy ra tại một căn hộ ở Houston tối Thứ Ba, 26 Tháng Hai, khi cô giữ trẻ 19 tuổi tìm thấy một khẩu súng trong lúc đang trông coi bé trai, theo Twitter của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Harris County.
Tưởng khẩu súng không có đạn, cô giữ trẻ bắt đầu làm dáng rồi chụp selfie, cảnh sát cho biết. Thế là súng phát nổ, đạn trúng bụng bé trai.
Ông Thomas Gilliland, một giới chức địa phương, cho biết cảnh sát đang điều tra và chưa đưa ra lời buộc tội nào.
Những trường hợp tử vong do bị bắn không cố ý chiếm 1% số người chết vì súng ở Mỹ, theo Hội Đồng An Ninh Quốc Gia. Nhân vụ nổ súng ở Houston, ông Gilliland muốn nhắc nhở công chúng luôn ghi nhớ rằng không thể đùa giỡn với súng.
“Súng là vũ khí nguy hiểm, nên phải cẩn thận để bảo đảm những trường hợp như vậy không xảy ra,” ông Gilliland nhấn mạnh. (Th.Long)
[jwplayer wcIjI6dQ]















































































