TEMPE, Arizona (NV) – Cảnh sát Tempe, Arizona, bắn chết một thiếu niên 14 tuổi hôm Thứ Ba, 15 Tháng Giêng, vì em cầm súng bắn đạn nhựa.
Theo CBS News, cảnh sát Tempe cho biết hôm Thứ Tư, một cảnh sát viên đuổi theo thiếu niên này vào hôm trước. Theo cảnh sát, thiếu niên này đang trộm xe lúc 2 giờ 30 phút chiều. Khi bị cảnh sát đuổi theo, chàng trai này cầm một khẩu súng nhựa trên tay và nhiều món đồ khác.
Khi thiếu niên này quay lại, cảnh sát viên cảm thấy nguy hiểm rồi nổ súng và toàn bộ sự việc được camera trên người của cảnh sát viên này quay lại.
Thiếu niên 14 tuổi này được đưa đến bệnh viện và qua đời tại đó. Cảnh sát cho biết chàng trai này có tên là Antonio Race.
Ông Kevin Boontjer, cựu trung sĩ cảnh sát, cho biết: “Đây là một trường hợp mà cảnh sát viên đó phải mang trong đầu cả đời mình. Ông sẽ gặp nhiều vấn đề vì khẩu súng mà thiếu niên đó cầm là súng giả. Tuy nhiên, ông ấy đã làm đúng quy định và cách huấn luyện của sở cảnh sát.”
Khẩu súng nhựa của nạn nhân là mô hình dựa theo khẩu súng lục M1911 của hãng Colt và có đầu màu cam để báo hiệu đây là súng bắn đạn nhựa.
Ông Boontjer cho rằng trong một cuộc rượt đuổi như vậy, cảnh sát khó thể nào nhận ra khẩu súng đó là thật hay giả vì đầu màu cam rất nhỏ. Ông còn cho rằng nếu nạn nhân Race chịu nghe lệnh của cảnh sát và dừng lại thì kết cuộc của câu chuyện sẽ tốt hơn nhiều.
Cảnh sát Tempe đang điều tra sự việc và gia đình của nạn nhân Race đang kêu gọi sở cảnh sát giải thích tại sao chàng trai này bị bắn. (TL)
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
Hàng ngàn Phật tử ở miền Nam California vừa tham dự Đại Lễ Phật Đản…
Thái Hà Có thể nói, cả hai trụ vừa gục ngã không phải là mục…
Nạn nhân 20 tuổi này được người ta phát giác đã bị đóng đinh vào…
Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng kho vũ khí nguyên tử mà theo ước…
Một chiếc xe bị chết máy trong dòng nước lũ dâng cao, khiến cho một…
This website uses cookies.