Cảnh sát Atlanta cáo bệnh không đi làm, vì đồng nghiệp bắn người da đen bị truy tố

ATLANTA, Georgia (NV) – Chỉ ít giờ sau khi Biện Lý Fulton County loan báo việc truy tố tội sát nhân cùng các tội danh khác nhắm vào người cảnh sát viên nổ súng bắn ông Rayshark Brooks, 27 tuổi, người da đen, vào lưng khiến nạn nhân thiệt mạng, một số cảnh sát viên thành phố Atlanta đã gọi cáo bệnh ngay trước giờ đổi ca trực vào tối Thứ Tư.

Bản tin của tờ Washington Post nói rằng thành phố đã phải vội vã tìm người thay thế, trong lúc Sở Cảnh Sát Atlanta cũng phải tìm cách trấn an dân chúng do tin đồn lan tràn trên mạng xã hội rằng cảnh sát nơi này đang có cuộc bãi công.

Hiện chưa rõ là có bao nhiêu cảnh sát viên quyết định không đi làm vào tối ngày Thứ Tư. Sở cảnh sát từ chối không cung cấp chi tiết là có bao nhiêu người không đi làm. Thị trưởng thành phố cũng không tiết lộ con số này khi nói chuyện với giới truyền thông vào khuya cùng ngày.

Bà Keisha Lance Bottoms, thị trưởng, nói với đài CNN: “Chúng tôi có đủ cảnh sát viên để giữ an ninh trật tự trong đêm nay. Thành phố chúng tôi sẽ không giảm mức độ an toàn vì có một số  cảnh sát viên không đi làm.”

Bà Bottoms cho biết thêm rằng thành phố có thể nhờ sự giúp đỡ của các cơ quan công lực khác trong khu vực, cũng như từ chính quyền quận và tiểu bang.

Nghiệp đoàn cảnh sát nói rằng đây không phải là cuộc bãi công, mà là hành động bày tỏ sự bất mãn của cá nhân các cảnh sát viên.

Vào tối Thứ Tư, Tổng Thống Donald Trump cũng vào cuộc. Khi trả lời cuộc phỏng vấn của Fox News, Tổng Thống Trump nói vụ nổ súng này là “điều tệ hại,” nhưng cũng nói rằng “không thể chống lại lệnh cảnh sát.”

Tổng Thống Trump nói ông hy vọng là người cảnh sát viên bị bắt sẽ được đối xử công bằng “vì cảnh sát không được đối xử công bằng trong quốc gia chúng ta.” (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT