Nghịch chuông cửa, cậu bé 11 tuổi ở Houston bị hàng xóm bắn chết

HOUSTON, Texas (NV) – Một người đàn ông Texas 42 tuổi đang đối diện với tội sát nhân trong vụ nổ súng bắn chết một cậu bé 11 tuổi sau khi nạn nhân và bạn bè đập cửa nhà nghi can vào khuya Thứ Bảy, 30 Tháng Tám, được mô tả là trò chơi khăm “ding dong ditch” đang phổ biến trên TikTok và các mạng xã hội khác, cảnh sát cho biết.

Nghi can được nhận diện là Leon Gonzalo Jr., bị bắt giam tại nhà tù Harris County vào sáng Thứ Ba, 2 Tháng Chín, đồng thời bị buộc một tội danh sát nhân cấp độ một, ABC News dẫn theo hồ sơ tòa án Harris County.

Bị cáo Leon Gonzalo Jr. (Hình: Houston Police Department)

Trong phiên tòa đầu tiên hôm Thứ Ba, bị cáo yêu cầu một luật sư do quan tòa chỉ định. Bị cáo không nhận tội và chịu lệnh giam giữ không được bảo lãnh và chờ phiên điều trần tại ngoại vào Thứ Tư.

Vụ nổ súng xảy ra khoảng 10 giờ 55 phút tối Thứ Bảy tại một căn nhà ở phía Đông Nam Houston, theo Sở Cảnh Sát Houston (HPD).

Ban đầu cảnh sát cho biết nạn nhân 10 tuổi, được tuyên bố chết tại bệnh viện vào chiều Chủ Nhật, cảnh sát cho biết trong một tuyên bố. Hôm Thứ Ba, cảnh sát nhận diện nạn nhân là Julian Guzman, 11 tuổi.

“Cảnh sát nhận được lời trình báo rằng Guzman bấm chuông cửa nhiều căn nhà trong khu vực rồi bỏ chạy. Một nhân chứng cho biết ngay khi cậu bé chạy ra khỏi một căn nhà sau khi bấm chuông thì bị thương do trúng đạn,” các thám tử điều tra án mạng Houston cho biết.

Vẫn chưa rõ liệu bị cáo Gonzalo có phải là chủ sở hữu căn nhà nơi xảy ra trò đùa đá cửa hay chỉ sống ở đó.

Trò đùa diễn ra tại Houston tương tự như trò đùa có tên “thử thách đá cửa,” một phong trào diễn ra trên toàn Hoa Kỳ dựa trên một trò đùa cũ có tên là “ding dong ditch,” trong đó các nhóm trẻ em quay lại cảnh tự đá và đập vào cửa nhà và chung cư trước khi bỏ chạy rồi đăng lên mạng xã hội như TikTok.

Cảnh sát tin rằng bị cáo Gonzalo cũng chính là người bị cảnh sát bắt giữ ngay sau vụ nổ súng hôm Thứ Bảy. Bị cáo được thả sau khi thẩm vấn nhưng bị bắt lại sau khi nạn nhân Guzman chết tại bệnh viện vào khoảng 2 giờ chiều Chủ Nhật, Trung Sĩ Michael Cass cho biết trong một buổi họp báo vào cuối tuần.

Cảnh sát đã tống đạt trát lục soát và tìm được rất nhiều võ khí bên trong căn nhà, ông Cass cho biết.

Nạn nhân Guzman bị bắn trúng lưng và sống cách bị cáo Gonzalo khoảng một dãy nhà, ông Cass cho biết.

Nạn nhân cùng ít nhất hai người bạn dạo quanh khu xóm, đập hoặc đá cửa rồi bỏ chạy, ông Cass cho biết, đồng thời nói thêm rằng nguồn tin ban đầu cho thấy các nạn nhân và bạn bè chạy ra giữa đường sau khi đập cửa nhà bị cáo Gonzalo.

“Nhân chứng nói rằng bị cáo bước ra khỏi cửa, chạy ra giữa đường rồi nổ súng,” ông Cass cho biết.

Nạn nhân chạy được chừng một dãy nhà trước khi gục xuống đường, ông Cass cho biết.

“Theo tôi, đây không phải là hành vi tự vệ,” ông Cass nói.

Vụ nổ súng chết người xảy ra sau hàng loạt trường hợp trên khắp Hoa Kỳ liên quan tới trò chơi “đá cửa” trên mạng xã hội.

Tháng Bảy vừa qua, một chủ nhà 58 tuổi ở Texas bị bắt giữ và bị buộc tội hành hung nghiêm trọng khi bắn nhiều phát đạn vào một chiếc xe đang bỏ chạy khỏi nhà ông ở Frisco sau khi có người đập cửa, Sở Cảnh Sát Frisco cho biết trong một tuyên bố.

Tài xế bị bắn khoảng 10 giờ 50 phút tối 28 Tháng Bảy, có hai hành khách đã liên lạc với cảnh sát để nộp đơn khiếu nại và cho cảnh sát thấy ba vết đạn trên xe, theo cảnh sát.

Vào Tháng Sáu, cảnh sát ở Chandler, Arizona, công bố một đoạn phim cho thấy một nhóm trẻ vị thành niên thực hiện “thử thách đá cửa” ít nhất 18 lần tại cùng một căn nhà, khiến chủ nhà phải dời chỗ ở. (TTHN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT