NEWPORT BEACH, California (NV) – Hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Mười Hai, cảnh sát Newport Beach trả lại những món đồ của cư dân bị một nghi can 18 tuổi trộm.
Theo đài ABC 7, nghi can là thanh niên 18 tuổi Quinn Casbar, trộm nhiều món đồ như giỏ xách, nữ trang, rượu, đồng hồ mắc tiền và cả một cây đàn guitar. Đây chỉ là một phần của những món đồ bị trộm.
Hôm Thứ Sáu, cảnh sát Newport Beach trưng bày các món đồ bị trộm để cư dân đến nhận. Một trong những cư dân lấy lại được đồ bị mất là bà Jane German, lấy lại được đôi bông tai kỷ vật của mẹ mình.
Bà Raena Lu thì tìm lại được các món nữ trang của mình và cám ơn các cảnh sát viên ráo riết.
Trung Sĩ Josh Conte của cảnh sát Newport Beach cho biết: “Tổng trị giá của các món đồ bị trộm chắc cũng phải $100,000. Trong những ngày vừa qua, chúng tôi đã trả lại gần hết những đồ vật bị trộm cho chủ và chúng tôi trưng bày những món đồ này ra vì chưa tìm được chủ.”
Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm lại được các món đồ quý giá của mình. Ông Stanley Troutman, một cựu chiến binh Đệ Nhị Thế Chiến, 101 tuổi, vẫn chưa tìm thấy chiếc đồng hồ đeo tay quý của mình.
“Nghi can này trộm chiếc đồng hồ do huấn luyện viên John Wooden tặng tôi sau khi ông lần đầu vô địch giải bóng rổ đại học NCAA,” ông Troutman nói. (TL)
Trong lúc thi hành trát lục soát một căn nhà ở Charlotte, North Carolina, ba…
Văn Nam/SGN Ngày 25 Tháng Tư 2024, Linh Mục Nguyễn Duy Tân phải lên làm…
Một trong những người trúng $1.3 tỷ giải độc đắc Powerball trong tháng này là…
Sáng sớm Thứ Hai, 29 Tháng Tư, một người đàn ông châm lửa đốt vợ…
Báo Nhật: Vương Đình Huệ mất ghế làm 'bọn Nghệ An' lâm vào cảnh vất vưởng Nhật…
TrD. Kqđ Tháng Tư, những câu ngắn Ba tao đã thắng ba mày Bây giờ…
This website uses cookies.