KANSAS CITY, Kansas (AP) – Cảnh sát viên thứ nhì ở tiểu bang Kansas vừa qua đời vào sáng sớm ngày Thứ Bảy, 16 Tháng Sáu do các vết thương trầm trọng, vì bị một tù nhân đang được áp tải ở Kansas City bất ngờ cướp súng bắn bà ta cùng một cảnh sát viên khác.
Cảnh sát thành phố Kansas City, tiểu bang Kansas xác nhận trên trang Facebook rằng nữ cảnh sát viên Theresa King, 44 tuổi, qua đời lúc sau nửa đêm, tiếp theo vụ nổ súng hôm Thứ Sáu. Một cảnh sát viên khác, ông Patrick Rohrer, 35 tuổi, chết trước đó.
Tù nhân trong vụ này cũng bị bắn trong cuộc đối đầu ở khu có rào gần tòa án quận Wyandotte County và được đưa tới bệnh viện. Tình trạng của người này hiện chưa được biết rõ.
Các điều tra viên nói rằng tù nhân này có thể đã chụp lấy khẩu súng của một trong hai cảnh sát viên lúc có cuộc giằng co, sau khi người này bước ra khỏi chiếc xe van chở tới tòa vào trưa ngày Thứ Sáu.
“Rất có thể là hai cảnh sát viên bị bắn bởi chính võ khí của mình,” theo lời phát ngôn viên văn phòng cảnh sát trưởng quận Wyandotte County, Thiếu Tá Kelli Bailiff, cho hay trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu tại University of Kansas Hospital.
Cảnh sát viên Rohrer làm việc trong Sở Cảnh Sát bảy năm, trong khi cảnh sát viên King phục vụ 13 năm. (V.Giang)
Huỳnh Liễu Ngạn Không một lần không một lần được nói cho suôn sẻ đôi…
Cargill Meat ghi nhận khả năng thịt bò nhiễm vi khuẩn "sau khi họ xác…
Hôm Thứ Năm, 2 Tháng Năm, các luật sư của cựu Tổng Thống Donald Trump…
Vào khoảng 1 giờ sáng, cảnh sát tìm thấy cụ bà mà cảnh sát ước…
Costco hiện có chương trình khuyến mãi cho một số mẫu xe điện; những thành…
Nhiều tổ chức cộng đồng người Việt và dân cử Nam California phản đối HĐGS…
This website uses cookies.