Cha đang nói chuyện trên Zoom bị con trai đâm chết

LONG ISLAND, New York (NV) – Một cư dân tại ngôi làng Amityville, khu vực Long Island, New York, bị con trai đâm chết, theo thông báo của cảnh sát Suffolk County.

Trung Úy Kevin Beyrer, chỉ huy đội điều tra cảnh sát Suffolk County, cho biết nạn nhân, người cha, tên là Dwight Powers, 72 tuổi, bị con trai Thomas Scully-Powers, 32 tuổi, đâm chết tại nhà riêng vào trưa Thứ Năm, 21 Tháng Năm, theo tường thuật của tờ Newsday phát hành tại khu vực Long Island.

Khi bị đâm, người cha đang nói chuyện với một nhóm trên mạng qua hệ thống Zoom, tuy nhiên, cảnh sát không tiết lộ lai lịch của nhóm này vì lý do riêng tư.

Trung Úy Beyrer chỉ cho biết nạn nhân đang trò chuyện với một nhóm khoảng 20 người trên mạng.

“Hiện tại, chúng tôi chưa rõ các người tham gia trên Zoom chứng kiến được những gì, họ chỉ thấy trên màn ảnh ông Powers ngã xuống và nghe tiếng thở rất mạnh,” vị chỉ huy khẳng định. “Chúng tôi đang cố tìm xem có hoặc không có một người nào đó chứng kiến được chuyện gì đã xảy ra.”

Cảnh sát biết được tin nhờ những người tham dự gọi 911.

Người con trai, sau khi đâm cha mình, đã đi khỏi ngôi nhà, nhưng không được lâu, bị bắt ngay trong ngôi làng.

Động cơ gây án mạng đang được điều tra, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có lý do liên quan đến bệnh dịch, theo lời ông Beyrer.

Vị chỉ huy nhóm điều tra không trả lời câu hỏi nghi can có thú nhận điều gì khi bị bắt hay không.

Ông nói thêm, cảnh sát đang chờ kết quả giảo nghiệm để biết nạn nhân đã bị đâm bao nhiêu nhát.

Riêng nghi can, sau khi bị bắt, được đưa vào bệnh viện vì những vết thương do nhảy từ lầu hai xuống đất để tẩu thoát.

Những thông tin liên quan đến nghi can, như ngày ra tòa, việc giam giữ sẽ được thông báo khi nghi can xuất viện. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT