WASHINGTON, DC (NV) – Ông Charlie Kirk từng là một trong những nhà hoạt động bảo thủ và nhân vật truyền thông nổi tiếng nhất nước Mỹ, và là đồng minh đáng tin tưởng của Tổng Thống Donald Trump, theo PBS, BBC và USA Today hôm Thứ Năm, 11 Tháng Chín.
Ông bị ám sát khi đang phát biểu trong buổi tranh luận do Turning Point USA (TPUSA), tổ chức mà ông đồng sáng lập, tổ chức tại đại học Utah Valley University ở Orem, Utah, hôm Thứ Tư.

“Ông Charlie Kirk tài giỏi, và thậm chí rất nổi tiếng, đã chết,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của ông chiều Thứ Tư. “Không ai hiểu hoặc có trái tim của giới trẻ ở Mỹ nhiều hơn ông Kirk.”
Ông Kirk vừa được coi là tương lai phong trào hoạt động bảo thủ vừa là nhân vật gây chia rẽ trầm trọng.
Tiểu sử Charlie Kirk
Là con của kiến trúc sư và lớn lên ở vùng ngoại ô giàu có Prospect Heights của Chicago, Illinois, ông Kirk từng học đại học cộng đồng ở Illinois nhưng sau đó bỏ học để theo đuổi con đường hoạt động chính trị.
Ông cũng từng nộp đơn vào Học Viện West Point nổi tiếng của Lục Quân ở New York nhưng không được nhận. Ông từng nói đùa về chuyện không có bằng đại học mỗi khi tranh luận với sinh viên và học giả về đề tài khó hiểu như chủ nghĩa hậu hiện đại.
Ông là người đam mê diễn thuyết trước công chúng, đi khắp nước Mỹ dự chương trình của đảng Cộng Hòa, trong đó có nhiều chương trình được thành viên phong trào chính trị siêu bảo thủ Tea Party yêu thích. Chương trình tọa đàm hằng ngày của ông trên đài phát thanh thu hút hàng triệu người nghe.
Buổi tranh luận hôm Thứ Tư ở Utah Valley University là buổi đầu tiên trong 15 buổi tranh luận ở trường đại học khắp nước Mỹ mà ông đã lên kế hoạch. Trong những buổi đó, cử tọa được mời tranh luận với ông Kirk.
Năm 2012, khi mới 18 tuổi, ông Kirk đồng thành lập TPUSA ở vùng ngoại ô Chicago cùng với ông William Montgomery, nhà hoạt động Tea Party, nhằm rao truyền tư tưởng bảo thủ tại những đại học có khuynh hướng cấp tiến ở Mỹ.
TPUSA nhiệt tình ủng hộ Tổng Thống Trump sau khi ông Trump được đảng Cộng Hòa chọn làm ứng cử viên tổng thống năm 2016. Ông Kirk làm phụ tá riêng cho con trai đầu của ứng cử viên Trump lúc đó, ông Donald Trump Jr., trong chiến dịch vận động tranh cử.
Nhờ mối quan hệ với ông Trump, TPUSA trở nên nổi tiếng. Không lâu sau, ông Kirk thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, nói về chiến tranh văn hóa và ca tụng ông Trump.
Tiền đóng góp cho TPUSA tăng gấp đôi, gấp ba, và cuối cùng, lên $79.2 triệu hồi năm 2022, theo kết quả phân tích hồ sơ thuế được công khai. Tổ chức này tuyên bố, giờ đây, họ có mặt ở gần 4,000 trường trung học và đại học, hoạt động giống như thương hiệu lối sống bảo thủ.
Ông Kirk từng giúp kêu gọi nhiều cử tri đi bỏ phiếu cho Tổng Thống Trump và những ứng cử viên Cộng Hòa khác trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái. Ông cũng được nhiều người ca ngợi là giúp ghi danh cho hàng chục ngàn cử tri mới và giúp ông Trump thắng ở Arizona.
Mối quan hệ giữa ông Kirk với Tổng Thống Trump ngày càng phát triển sau khi ông Trump tái đắc cử tổng thống. Ông Trump mời ông Kirk dự lễ nhậm chức của ông ở Washington, DC, hồi Tháng Giêng. Ông Kirk thường xuyên tới thăm Tòa Bạch Ốc trong cả hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.

Và theo báo New York Times, ông Kirk từng chơi golf với Tổng Thống Trump trước khi ông Trump nhậm chức hai ngày.
Hồi Tháng Giêng, ông Kirk đi Greenland cùng với ông Donald Trump Jr. trong bối cảnh Tổng Thống Trump đòi chiếm lãnh thổ này của Đan Mạch.
Ông Kirk nổi tiếng nói năng khiêu khích về chủng tộc để lôi kéo cử tri trẻ.
“Xin lỗi. Nếu thấy phi công da đen nào đó, tôi sẽ nói: ‘Trời, hy vọng ông ta đủ trình độ,’” ông Kirk cho hay trong chương trình podcast cùng với nhà hoạt động bảo thủ Jack Posobiec năm 2024.
Gia đình ông Kirk
Ông Kirk lập gia đình với bà Erika Frantzve, địa ốc viên của Corcoran Group ở thành phố New York, theo thông tin trên trang web việc làm LinkedIn. Bà Frantzve là Hoa Hậu Mỹ của Arizona năm 2012.
Họ cưới nhau hồi Tháng Năm, 2021, và có đứa con gái 3 tuổi và đứa con trai 1 tuổi.
Ông Kirk sinh Tháng Mười, 1993. Cha ông, ông Robert Kirk, là kiến trúc sư, theo New York Times, còn mẹ ông là chuyên viên cố vấn sức khỏe tâm thần, theo báo Chicago Tribune. Cả hai đều là người bảo thủ, và cha ông từng là nhà tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm của ông Mitt Romney năm 2012, theo New York Times.
Giới lãnh đạo Cộng Hòa lẫn Dân Chủ lên án vụ ám sát ông Kirk
Trả lời phỏng vấn của đài ABC News, Tổng Thống Trump cho hay vụ ám sát ông Kirk là “khủng khiếp. Đây là một trong những vụ khủng khiếp nhất tôi thấy từ trước tới nay.”
“Ông là người tốt. Ông là người tài giỏi. Không ai giống như ông,” ông Trump nói ABC News về ông Kirk.
Tổng Thống Trump ra lệnh treo cờ rũ khắp nước Mỹ tới 6 giờ chiều Chủ Nhật để tưởng nhớ ông Kirk.
Cả nhà lập pháp Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đều lên án vụ ám sát này.
Hạ Viện dành phút mặc niệm cho ông Kirk chiều Thứ Tư.

Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, nói với báo chí rằng vụ này “đáng ghê tởm” và tuyên bố nạn bạo lực chính trị “phải chấm dứt.”
“Đất nước chúng ta không có chỗ cho nạn bạo lực chính trị. Chấm hết,” Thượng Nghị Sĩ John Thune (Cộng Hòa-South Dakota), trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, viết trên mạng xã hội X.
Thượng Nghị Sĩ Mike Lee (Cộng Hòa-Utah), bạn thân ông Kirk, bày tỏ lòng tiếc thương ông, người mà ông Lee “vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng.” Ông Lee nói ông Kirk là người có “năng lượng vô hạn và lòng yêu nước nồng nàn.”
Trên mạng xã hội X, cựu Tổng Thống Joe Biden tuyên bố: “Đất nước chúng ta không có chỗ cho kiểu bạo lực này. Nó phải chấm dứt.”
“Tôi hết sức lo lắng về vụ nổ súng ở Utah,” cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris viết trên X. “Tôi xin nói rõ: Mỹ không có chỗ cho nạn bạo lực chính trị. Tôi lên án hành vi này, và chúng ta phải cùng nhau bảo đảm vụ này sẽ không gây ra thêm bạo lực.”
Ông Gavin Newsom (Dân Chủ), thống đốc California, chỉ trích vụ ám sát này là “đáng ghê tởm, hèn hạ, và đáng trách.”
“Ở Mỹ, chúng ta phải phản đối nạn bạo lực chính trị ở mọi hình thức,” ông Newsom viết trên X.
Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Thiểu Số Hạ Viện, ra tuyên bố cho hay: “Tôi bàng hoàng vì vụ ông Charlie Kirk bị sát hại tại Utah Valley University. Nạn bạo lực chính trị theo bất cứ kiểu nào và chống lại bất cứ người nào đều không thể chấp nhận và hoàn toàn không phù hợp với giá trị Mỹ.”
Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), cựu chủ tịch Hạ Viện, nói vụ ám sát ông Kirk là “khủng khiếp.”
“Đất nước chúng ta tuyệt đối không có chỗ cho nạn bạo lực chính trị,” bà Pelosi viết trên X. (Th.Long) [qd]







































































