ST. PAUL, Minnesota (NV) – Đứa trẻ thứ tư đã chết vì vết thương trong vụ hỏa hoạn hồi tuần trước tại một ngôi nhà của gia đình người Hmong ở St. Paul, giới chức cho biết hôm Thứ Ba, 9 Tháng Giêng, theo AP.
Thượng Sĩ Mike Ernster, cảnh sát viên, cho biết cháu Mauj CagTxuj Vaj, 1 tuổi, đã qua đời tại bệnh viện Regions Hospital vào cuối tuần qua, tờ Star Tribune đưa tin.

Người mẹ Ker Lor, 28 tuổi, và sáu đứa con – ba trai và ba gái – được lính cứu hỏa tìm thấy ở tầng một của ngôi nhà và phải nhập viện sau vụ hỏa hoạn vào sáng sớm 3 Tháng Giêng tại khu Payne-Phalen, theo Star Tribune.
Ông Pa Cheng Vang, cha của đứa trẻ, lúc đó đang đi làm.
Hai bé gái sinh đôi 5 tuổi và bé trai 4 tuổi cũng thiệt mạng.
Cuối tuần qua, ông Vang cho biết con trai 6 tuổi và con gái 3 tuổi của họ không còn trong tình trạng nguy kịch nữa và đang có dấu hiệu khỏe lại, theo Star Tribune.
Người mẹ cũng tiếp tục hồi phục tại Regions.
Ông Roy Mokosso, Sở Cứu Hỏa St. Paul, cho biết hôm Thứ Ba rằng ngọn lửa bùng phát tại một phòng khách ở tầng chính chặn lối thoát ra ngoài.
Nguyên nhân vụ cháy là do tai nạn nhưng vẫn đang được điều tra, ông Mokosso cho biết trước đó.
Ngôi nhà có máy dò khói vẫn hoạt động tốt. (MPL) [qd]

















































































