WASHINGTON, D.C. (AP) – Lần thứ nhì, chỉ trong chưa đầy một năm, chính phủ liên bang lại mất dấu khoảng gần 1,500 trẻ di dân đến Mỹ một mình, sau khi đưa chúng về các gia đình bảo trợ trên khắp nước Mỹ, theo lời xác nhận của các giới chức liên hệ hôm Thứ Tư, ngày 19 Tháng Chín.
Bộ Y Tế và Xã Hội Mỹ (HHS) mới đây nói với giới chức Thượng Viện rằng các nhân viên trách nhiệm điều hành những trường hợp này đã không tìm thấy được khoảng 1,488 trẻ khi họ gọi điện thoại để hỏi thăm tình trạng của các đứa trẻ trong thời gian từ Tháng Tư tới Tháng Sáu.
Con số này chiếm khoảng 13% trong tổng số các trẻ đến Mỹ một mình và được chính phủ đưa ra khỏi các nơi tạm giữ trong thời gian đó.
HHS vào cuối năm ngoái tiết lộ rằng họ không biết số phận của 1,475 trẻ, khi bị các thượng nghị sĩ truy vấn là đã có hành động gì để bảo vệ các trẻ này khỏi tay bọn buôn người hay lạm dụng tình dục.
Thượng Nghị Sĩ Rob Portman (Cộng Hòa-Ohio) hôm Thứ Tư nói rằng, “Sự kiện HHS, vốn là cơ quan giao các đứa trẻ đó cho người bảo trợ, nay không biết khoảng 1,500 trẻ này ở đâu thật là điều vô cùng lo ngại. Nhiều đứa trẻ trong số này dễ là nạn nhân của bọn buôn người và bị lợi dụng. Việc không nhận trách nhiệm về sự an toàn của chúng là điều không thể nào chấp nhận.”
Nữ phát ngôn viên HHS, bà Caitlin Oakley, nói rằng cơ quan này không coi là các đứa trẻ đó “bị mất tích.”
“Những người bảo trợ chúng, thường là cha mẹ hay người thân và trong mọi trường hợp đều được xem xét kỹ càng về vấn đề hình sự và khả năng nuôi chúng. Đây chỉ là trường hợp người ta không trả lời hay không liên lạc được mà thôi,” theo bà Oakley.
Hôm Thứ Ba, thành viên một tiểu ban Thượng Viện đưa ra dự luật có sự hỗ trợ của thành viên ở cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, theo đó đòi HHS phải có trách nhiệm về các đứa trẻ di dân này, cho dù là không còn cầm giữ chúng. (V.Giang)
Khoảng bốn tháng trước, giám đốc điều hành (CEO) của Howard Hughes đã gọi năm…
Công trình tạc khắc núi có tên Crazy Horse Memerial đã và đang được tiếp…
Tôi bảo lãnh cho con tôi và con tôi có tiền án. Hồ sơ còn…
Ai trong chúng ta đều có thể cảm nhận được sự ảnh hưởng của lạm…
Bốn tác phẩm về tình yêu không chỉ gói gọn hai người mà trở thành…
Nga Thanh Trương, 62 tuổi, cao 4 foot 11 inch, nặng 115 pound, tóc bạc,…
This website uses cookies.