Chó Corgi rơi xuống nước từ du thuyền, bơi 1 km vào bờ thoát nạn

MIAMI, Florida (NV) – Cô chó giống Corgi, 1 tuổi, tên Jessica bị rơi xuống nước từ du thuyền tại sông Indian River ở Florida, sau đó bơi khoảng 3,000 foot (khoảng 1 km) để vào bờ và xuất hiện trong sân của một người dân địa phương, theo UPI.

Anh Jon Atwood, chủ của Jessica, cho biết anh mang theo Jessica cùng đi từ Utah tới Florida để giúp đưa chiếc thuyền dài 65 foot (gần 20 mét) của cha mẹ anh đến North Carolina trước mùa bão.

Cô chó Jessica. (Hình: Jon Atwood)

Họ sử dụng đường thủy sát bờ cho chuyến đi này. Khi du thuyền đi qua cầu State Road 520 ở sông Indian River tại Brevard County, họ nhận ra Jessica không còn trên thuyền nữa.

Họ ngay lập tức hạ hai chiếc thuyền nhỏ xuống nước và bắt đầu đi tìm Jessica nhưng không thấy con chó nhỏ ở khu vực chung quanh. Trước khi đến Florida, cô chó Jessica cũng chưa bơi bao giờ nên anh Atwood không biết liệu nó có sống sót nổi hay không.

Anh tiếp tục tìm kiếm trong hơn 24 giờ, post lời nhắn tìm Jessica trên các trang mạng xã hội và ngay cả lên bờ để phân phối các tờ “flyer” tìm chó thất lạc.

Cố gắng này của anh Atwood được đáp lại, khi có một người dân ở Rockledge, cũng thuộc Brevard County, liên lạc với anh.

Chủ và chó vui mừng đoàn tụ. Người đứng bên là bà Darlene, mẹ của anh Jon Atwood. (Hình: Jon Atwood)

Dường như Jessica đã bơi chừng 3,000 foot (khoảng 1 km) và tấp vào sân sau của người này. Người này cũng từ chối nhận hậu tạ $500 từ gia đình anh Atwood.

Anh Atwood kể lại câu chuyện này trên mạng và nói rằng anh rất cảm ơn tấm lòng nhân hậu của người cứu con chó Jessica. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT