LOUISVILLE, Kentucky (NV) – Một chủ nhà hàng ở Louisville, Kentucky, thiệt mạng và thi thể nằm ngoài đường nửa ngày sau khi cảnh sát và Vệ Binh Quốc Gia nổ súng vào người biểu tình phản đối vụ sát hại ông George Floyd, nhật báo Louisville Courier Journal đưa tin hôm Thứ Hai, 1 Tháng Sáu.
Ông David McAtee, chủ nhà hàng Yaya’s BBQ, được xem là “trụ cột của cộng đồng,” bà Odessa Riley, mẹ ông, cho hay.
Ông McAtee, 53 tuổi, thường tặng thức ăn cho cộng đồng, trong đó có cảnh sát. “Nó cho họ ăn miễn phí,” bà Riley nói. “Nó cho cảnh sát ăn mà không lấy đồng nào.”
Ông McAtee qua đời sáng sớm Thứ Hai sau khi cảnh sát và Vệ Binh Quốc Gia Kentucky được điều đến giải tán biểu tình ở Louisville.
Cảnh sát nói họ bị người biểu tình bắn trước, nên họ cùng Vệ Binh Quốc Gia bắn trả, khiến ông McAtee thiệt mạng, theo thông báo của Thống Đốc Andy Beshear.
Cư dân địa phương hết sức phẫn nộ khi biết tin thi thể ông McAtee bị bỏ nằm ngoài đường suốt 12 tiếng đồng hồ. Vụ nổ súng xảy ra rạng sáng Thứ Hai, mà thi thể ông dường như được đưa đi khỏi thiện trường vào chiều cùng ngày, theo đài phát thanh địa phương WFPL.
Ngay trong ngày Thứ Hai, Thống Đốc Beshear yêu cầu giới hữu trách điều tra vụ nổ súng cũng như công bố video thu được từ camera đeo trên người cảnh sát trước cuối ngày. Ông thừa nhận người dân có thể không tin lời cảnh sát.
Nhưng sau đó, ông Greg Fischer, thị trưởng Louisville, cho biết, lúc đó, cảnh sát không mở camera đeo trên người.
Thị Trưởng Fischer cho hay ông Steve Conrad, cảnh sát trưởng thành phố, bị sa thải. Biện pháp kỷ luật những cảnh sát viên liên quan sẽ được công bố trong thời gian tới. (Th.Long) [qd]















































































