KILLONA, Louisiana (NV) – Một ông ở Louisiana, bị nghi lái xe ẩu, nhảy xuống đầm lầy và bị cá sấu cắn trong lúc cố chạy trốn cảnh sát, cảnh sát loan báo hôm Thứ Hai, 8 Tháng Sáu, theo NBC News.
Ông Victor Rivas, 40 tuổi, bị thương cả hai tay và được chở đi bệnh viện điều trị rồi bị bắt giam vì tội say rượu lái xe, chống cự cảnh sát và là tội phạm bỏ trốn từ Jefferson Parish, Cảnh Sát Tiểu Bang Louisiana (LSP) ra thông cáo báo chí cho hay.

Trước đó, ông Rivas đang bị cảnh sát ở Jefferson Parish truy nã vì tội tông rồi bỏ chạy và tội lái ẩu, LSP cho biết.
Ông Rivas, cư dân cộng đồng Montz ở St. Charles Parish, bị giam tại Nelson Coleman Correctional Center ở Killona, theo hồ sơ nhà tù. Tiền thế chân tại ngoại được ấn định $17,500.
Cuộc rượt đuổi gay cấn bắt đầu diễn ra hôm Chủ Nhật khi LSP nhận được tin báo có chiếc xe hơi chạy ẩu trên xa lộ I-10 ở Jefferson Parish, ngay phía Tây New Orleans, theo LSP.
Chiếc Toyota Supra của nghi can tông rào chắn bằng bê tông và bị bể vỏ xe, LSP cho hay.
Sau đó, cảnh sát thấy chiếc Supra đang chạy ở St. Charles Parish gần đó và chặn lại. Tài xế, ông Rivas, có dấu hiệu say rượu và bỏ chạy khi bị cảnh sát kiểm tra, LSP cho biết.
Ông Rivas nhảy từ trên xa lộ I-310 xuống đầm lầy bên dưới, theo LSP.
Sau đó, cảnh sát phát giác ông Rivas đang đi bộ dọc xa lộ Highway 61 nhưng ông lại nhảy xuống đầm lầy. Lần này, ông bị cá sấu cắn, LSP cho hay.
Bất chấp cả hai cánh tay bị thương, ông Rivas tiếp tục bỏ chạy, nhưng cuối cùng, bị cảnh sát tìm thấy và bắt giữ nhờ “drone” (máy bay điều khiển từ xa), LSP cho biết.
LSP cảnh báo: “Say rượu lái xe có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng khó lường.” (Th.Long)





































































































