SALT LAKE CITY (AP) – Một giáo viên trung học tiểu bang Utah sắp lên xe hoa vào tháng tới, thay vì kê ra những thứ cô muốn được tặng để xây tổ ấm, cô lại yêu cầu được tặng giày dép và ba lô để cô cho các em thuộc gia đình vô gia cư ở trong trường.
Cô giáo Rickee Stewart của trường Copper Hills High School cho biết, cô kinh ngạc khi khám phá rằng trong trường cô có đến hơn 100 em thuộc gia đình vô gia cư.
Nhận thức này khiến cô Stewart phải nói thẳng với khách sẽ đến dự đám cưới của cô rằng họ có thể hiến tặng vào dự án học sinh gia đình vô gia cư thay vì tặng quà cho cô.
Thế là, theo lời cô Stewart, nay đồ hiến tặng đổ túa về, ngay cả từ những người không phải là khách dự đám cưới, kể cả người không ở trong tiểu bang Utah.
Cô Stewart nói: “Ðiều này hoàn toàn đến từ lòng tử tế của những người không quen biết.”
Theo lời cô, điều này gây cảm hứng cho cô khiến cô đưa việc hiến tặng cho ngân hàng thực phẩm vào chương trình học của lớp cô.
Cô nói: “Hy vọng của tôi là chúng ta không chỉ có được những quà cưới tuyệt vời này và bắt đầu cuộc sống của chúng ta với nhau, mà còn có thể mang lại một vài sự ấm áp đến với các em học sinh đó.” (TP)
Huỳnh Liễu Ngạn Không một lần không một lần được nói cho suôn sẻ đôi…
Cargill Meat ghi nhận khả năng thịt bò nhiễm vi khuẩn "sau khi họ xác…
Hôm Thứ Năm, 2 Tháng Năm, các luật sư của cựu Tổng Thống Donald Trump…
Vào khoảng 1 giờ sáng, cảnh sát tìm thấy cụ bà mà cảnh sát ước…
Costco hiện có chương trình khuyến mãi cho một số mẫu xe điện; những thành…
Nhiều tổ chức cộng đồng người Việt và dân cử Nam California phản đối HĐGS…
This website uses cookies.