Công dân Mỹ bị Iran bắt giam gần 2 năm, trên đường về Mỹ

WASHINGTON, DC (AP) – Một cựu quân nhân Hải Quân Mỹ bị giam giữ ở Iran từ gần hai năm qua đã được thả ra và đang trên đường về nhà, trên một phi cơ của Thụy Sĩ trong chặng đầu tiên, theo các giới chức Mỹ hôm Thứ Năm, 4 Tháng Sáu. Mẹ của người này nói rằng “Cơn ác mộng của chúng tôi đã chấm dứt.”

Đặc Sứ Mỹ về Iran, ông Brian Hook, đã bay đến Zurich, Thụy Sĩ, cùng với một bác sĩ để gặp ông Michael White, sau khi ông này được Tehran thả ra, và sẽ cùng trở về Mỹ với ông White trên một phi cơ của chính phủ Mỹ, cũng theo các nguồn tin trên.

Việc thả ông White là một phần của thỏa thuận có liên hệ đến một bác sĩ người Mỹ gốc Iran, từng bị Bộ Tư Pháp Mỹ truy tố, và cũng tiếp theo mấy tháng trời lặng lẽ thương thảo giữa Tehran và Washington.

“Tôi vui mừng loan báo rằng cơn ác mộng của chúng tôi đã đi qua, và con trai tôi nay được an toàn và trên đường về nhà,” theo lời bà Joanne White, mẹ của ông White. Bà White cám ơn Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng như ông Bill Richardson, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc và cũng từng là thống đốc tiểu bang New Mexico, vì đã nêu vấn đề của con trai bà với phía Iran.

Ông Richardson, người gặp ngoại trưởng Iran và đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc về việc này, nói rằng việc thả ông White đáng lẽ ra có thể xảy ra sớm hơn, nhưng ông cũng mừng là ông White đang trên đường về nhà.

Ông Michael White, cư dân Imperial Beach, California, bị giới hữu trách Iran bắt giữ hồi Tháng Bảy, 2018, khi đang thăm viếng một phụ nữ ông quen qua mạng và yêu người này. Ông bị kết tội xúc phạm lãnh tụ tối cao của Iran và đưa các tin tức cá nhân, bị tuyên án 10 năm tù.

Giới hữu trách nói rằng việc ông White được thả không liên hệ đến việc trục xuất khoa học gia Iran Sirios Asghari tuần này. Việc thả ông White liên hệ đến một tù nhân khác hiện do Mỹ giam giữ, với các chi tiết sẽ được loan báo sau. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT