WASHINGTON, DC (NV) – Một nhà thầu tư nhân Mỹ bị Taliban bắt làm con tin tại Afghanistan trong hơn hai năm qua, vừa được trả tự do, theo lời gia đình hôm Thứ Hai, 19 Tháng Chín, trong khi đó một trùm ma túy Taliban bị chính phủ Mỹ bắt giam cũng được thả về Kabul.
Bản tin hãng thông tấn AP nói rằng ông Mark Frerichs, một cựu quân nhân Hải Quân Mỹ, từng là một nhà thầu tư nhân tại Afghanistan trong hơn một thập niên, bị bắt cóc hồi Tháng Giêng, 2020, và bị nhóm Haqqani, có liên hệ với Taliban, giam giữ từ đó đến nay.

Các cuộc thương thuyết để trả tự do cho ông Frerichs cũng nhắm vào thỏa thuận để thả ông Bashir Noorzai, một trùm ma túy khét tiếng ở Afghanistan và cũng là thành viên Taliban. Ông Noorzai hôm Thứ Hai nói với báo chí ở Kabul rằng ông ta bị chính phủ Mỹ giam 17 năm và sáu tháng trước khi được thả.
Cuộc trao đổi tù nhân này diễn ra khoảng sáu tháng sau khi chính phủ Biden có thỏa thuận khác với Nga để thả ông Trevor Reed, một cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Mỹ. Thỏa thuận đạt được trong lúc có nhiều lo ngại rằng việc quân Mỹ rút khỏi Afghanistan và sự sụp đổ của chính quyền do Mỹ hỗ trợ sẽ tạo nhiều khó khăn để đưa ông Frerichs về Mỹ, hay khiến số phận của ông này không còn được lưu ý tới.
Tổng Thống Joe Biden, người đang ở Anh để dự tang lễ Nữ Hoàng Elizabeth II, gọi điện thoại cho gia đình ông Frerichs vào sáng Thứ Hai để chia sẻ “tin tức tốt đẹp” rằng chính phủ đã đưa được ông này ra khỏi Afghanistan.
Gia đình của ông Frerichs ở Illinois ngỏ lời cảm ơn các giới chức Mỹ đã giúp cho ông có được tự do.
Ông Eric Lebson, một cựu giới chức an ninh Mỹ, từng cố vấn cho gia đình ông Frerichs trong thời gian qua, chỉ trích chính quyền Trump là đã không đòi Taliban phải thả ông này trước khi ký thỏa thuận hòa bình với Taliban tại Qatar, khiến thời gian ông Frerichs bị giam giữ kéo dài hơn. (V.Giang) [qd]


























































