LONG BEACH, California (NV) – Một ông bị bắt sáng Thứ Ba, 26 Tháng Tám, vì bị cáo buộc cướp xe cảnh sát ở Long Beach, cảnh sát cho hay, theo nhật báo The Orange County Register.
Không lâu sau 6 giờ sáng, cảnh sát đang kiểm tra đậu xe trong khu 800 đường West 12th thì nghi can lẻn lên xe pickup truck màu trắng và đen của cảnh sát rồi lái đi, ông Eric Stachura, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Long Beach (LBPD), cho biết.

“Có người mới cướp xe tôi, đường 12th hướng Tây, không thấy nữa,” một cảnh sát viên gọi về trụ sở LBPD, theo đoạn thu âm cuộc gọi.
Thông qua radio, cảnh sát viên đó thông báo trên xe không có vũ khí.
Sau đó, nghi can nói lăng nhăng qua radio.
“Để tôi nói cho các anh chị nghe, mấy anh chàng mặc đồ xanh và mấy cô nàng mặc đồ xanh, tôi sẽ cho các anh chị biết ai đang giữ chiếc xe – tôi đó,” nghi can nói, theo Broadcastify, công ty thu âm liên lạc bằng radio của một số sở cảnh sát và sở cứu hỏa.
“Nhưng không ai làm gì sai – gia đình tôi đang có chuyện. Tôi đang về nhà. Tôi không muốn gây ra vụ này cho cảnh sát viên này,” nghi can tiếp. “Ông chẳng làm gì cả, ông chỉ đang làm nhiệm vụ. Tôi sắp gỡ máy GPS khỏi chiếc này. Tôi phải về nhà.”
Cảnh sát phát giác chiếc xe tại góc đường Pacific và Wardlow và đuổi theo một đoạn ngắn, theo ông Stachura.
Có lúc, nghi can thừa nhận thấy cảnh sát phía sau.
“Tôi không muốn làm như thế này khắp nước Mỹ để được lên tin tức, quý vị biết không?,” nghi can nói.
Có lúc, cảnh sát nói qua radio: “Dừng xe đi. Chúng tôi sẽ giúp ông về nhà, được không?”
Cuối cùng, nghi can dừng lại và bị bắt sau chưa đầy 10 phút cướp xe cảnh sát.
Cảnh sát không công bố thông tin nào khác về nghi can. (Th.Long) [qd]















































































