DENVER, Colorado (NV) – Hậu vệ đánh chặn Terrell Davis, được vinh danh trong Hall of Fame, cho biết hôm Thứ Tư, 17 Tháng Bảy, ông tin rằng chủng tộc đóng vai trò quyết định trong vụ ông bị còng tay rồi đưa ra khỏi chuyến bay của United Airlines sau khi ông xin một ly nước đá, theo Đài NBC News.
Davis, từng là danh thủ của đội Denver Broncos và cũng hai lần vô địch Super Bowl, cho biết ông vẫn còn bị ám ảnh sau rắc rối trên chuyến bay tới Phi Trường John Wayne tại Quận Orange, California, hôm Thứ Bảy tuần rồi.
Davis cho biết ông tin rằng chủng tộc là nguyên nhân dẫn tới rắc rối.

“Tôi tin rằng nếu tôi không phải là dân da đen, thì họ đã không còng tay tôi cho tới lúc họ tìm hiểu được nguyên nhân đích xác,” Davis nói với NBC News.
Davis, 51 tuổi, trong lúc đang bay từ Denver trên chuyến bay của United Airlines thì con trai ông xin một ly nước đá, chiêu đãi viên hàng không đi ngang qua nhưng làm thinh, ông cho biết.
Davis cho biết sau đó ông “đụng nhẹ” vào cánh tay của chiêu đãi viên hàng không để được để ý hơn thì người đó hét lên, “Đừng có đánh tôi.”
Chuyến bay tiếp tục trong yên ắng — nhưng sau khi hạ cánh, nửa chục đặc vụ FBI và cảnh sát viên bước lên phi cơ để còng tay Davis, ông cho biết.
United Airlines đưa ra lời xin lỗi trong tuần và cho chiêu đãi viên hàng không tạm nghỉ trong lúc hãng hàng không điều tra vụ rắc rối.
United cho biết trong một tuyên bố, “Rõ ràng đây không phải là tiêu chuẩn phục vụ hành khách mà chúng tôi hướng tới, và chúng tôi đã liên lạc với gia đình ông Davis để gửi lời xin lỗi.”
Davis cho biết ông tin rằng nếu ông không phải người da đen, ông vẫn sẽ bị thẩm vấn nhưng có lẽ không bị còng tay rồi áp giải ra khỏi chuyến bay.
Davis chỉ trích United, tố cáo công ty không hỏi ý kiến của ông trước khi trình báo nhà chức trách để dẫn tới việc ông bị còng tay.
Davis cho biết ông tạ ơn một hành khách ngồi trước mặt ông, ông cho biết người đó chứng kiến mọi thứ và nói với nhà chức trách rằng chẳng có gì bạo lực xảy ra.
FBI xác nhận rằng các đặc vụ đáp ứng “một lời trình báo về vụ tấn công bạo lực” trên chuyến bay của United Airlines.
“FBI tạm giữ một người để thẩm vấn, người đó hợp tác với cơ quan thực thi công lực nên được thả để tiếp tục hành trình,” FBI cho biết trong một tuyên bố.
Davis cho biết ông và hành khách nọ kể lại diễn tiến câu chuyện cho nhà chức trách, và vị hành khách xác định “rằng chiêu đãi viên hàng không này đưa ra những lời buộc tội không chính xác.” Các đặc vụ FBI “liên tục xin lỗi” khi ông được họ thả ra, Davis cho biết.
Vợ của Davis, Tamiko Davis, cố gắng nuốt nước mắt và tự hỏi trong một cuộc phỏng vấn rằng không biết ba người con của họ nghĩ gì khi nhìn thấy cha mình bị còng tay và áp giải.
Terrell Davis thi đấu tất cả bảy mùa giải cho Broncos tại NFL.
Sự nghiệp tương đối ngắn ngủi của ông ảnh hưởng không ít tới Broncos, đội vô địch ba lần, được biết đến nhiều nhất vì thua 0 thắng 4 trong Super Bowl trước khi Davis tới Denver.
Davis dẫn đầu NFL về số lần ghi bàn (touchdown) năm 1997 và 1998, với lần lượt là 15 và 21. Năm 1998, Davis giữ banh được tổng cộng 2,008 (1836.1 mét), cao nhất mùa giải, đưa Denver đến chức vô địch Super Bowl thứ hai liên tiếp.
Davis — MVP của trận Super Bowl năm 1998 — được vinh danh trong Hall of Fame môn Bóng Bầu Dục Chuyên nghiệp năm 2017. (TTHN)



























































































