Thursday, April 18, 2024

Cựu chiến binh cứu người ở Las Vegas được tặng xe

SAN DIEGO, California (NV) – Một đại lý xe hơi ở Gilbert, Arizona, đề nghị tặng một chiếc xe tải cho cựu chiến binh chiến tranh Iraq 29 tuổi, người “lấy cắp” một chiếc xe tải để đưa những nạn nhân bị thương nặng đi bệnh viện khi xảy ra cuộc thảm sát ở Las Vegas.

Báo USA Today trích lời ông Shane Beus, chủ nhân của B5 Motors, nói rằng ông xúc động khi đọc bản tin nói về việc làm của anh Taylor Winston khiến ông tìm cách liên lạc với người cựu chiến binh Thủy Quân Lục Chiến đang ở San Diego và đề nghị tặng một chiếc xe tải.

Ông Beus cho biết, anh Winston dự tính sẽ ghé lại cơ sở của ông vào ngày Thứ Hai để nhận chiếc Ford F-150 màu bạc.

Ông thêm rằng ông không màng đến việc liệu anh Winston sẽ giữ chiếc xe hay cho người khác hoặc đem bán đi. Điều ông làm chỉ là muốn bày tỏ sự biết ơn đối với anh Winston, người dự tính bán chiếc xe anh đang có và dùng số tiền ấy hiến tặng nạn nhân vụ Las Vegas.

Trong chương trình truyền hình “CBS This Morning,” anh Winston kể rằng cuộc xả súng bắt đầu khi anh đang cùng bạn gái khiêu vũ. Sau khi tìm được chỗ núp an toàn, anh bắt đầu tìm cách giúp người đang bị lâm nguy. Anh kiếm được một chiếc xe tải với chìa khóa vẫn còn để sẵn.

Anh Winston nói: “Người bị thương quá nhiều, nhìn đâu cũng thấy máu và máu.” Anh quyết định chọn người bị thương nặng nhất, chất họ lên thùng xe và lái đến bệnh viện Desert Springs Hospital Medical Center. Anh thực hiện được hai chuyến trước khi xe cứu thương bắt đầu kéo đến hiện trường.

Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình KGTV, anh Winston nói: “Hôm ấy có nhiều người hùng thầm lặng đã xả thân để giúp đỡ người khác.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT