Thursday, May 2, 2024

Cựu nhân viên Biên Phòng nhận tội bắt cóc, làm vợ thiệt mạng

LOS ANGELES, California (NV) – Một cư dân Covina, từng làm nhân viên Cơ Quan Quan Thuế và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP), nhận tội bắt cóc vợ, làm vợ thiệt mạng năm 2016, Bộ Tư Pháp (DOJ) ra thông cáo báo chí cho hay.

Ông Eddy Reyes, 38 tuổi, đồng ý với thỏa thuận nhận tội ở Los Angeles hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Tư.

Cô Claudia Sanchez Reyes. (Hình: Santa Ana Police Department)

Tội của ông Reyes có thể bị tù chung thân. Tuy nhiên, theo thỏa thuận nhận tội, công tố viên liên bang đồng ý không đòi tuyên án quá 30 năm tù. Ông Reyes sẽ bị kết án ngày 2 Tháng Tám.

Ông Reyes, cựu nhân viên CBP ở Long Beach, thú nhận bắt cóc cô Claudia Sanchez Reyes, 21 tuổi, vợ ông hôm 6 Tháng Năm, 2016, sau khi nghi ngờ cô dan díu với người khác. Thời đó, ông sống chung với cô Claudia Reyes ở Santa Ana.

Cô Claudia Reyes bị bắt cóc sau ca làm việc tại tiệm El Pollo Loco ở Garden Grove. Bốn ngày sau, sau khi ông Reyes làm đơn báo cáo cô mất tích, cảnh sát Santa Ana điều tra và biết được đồng nghiệp nghe cô cãi nhau với chồng vào đêm cô mất tích, trước khi ông tới đón cô bằng xe SUV thuê, theo biên bản cảnh sát.

Điều tra viên tìm thấy giọt máu của cô Claudia Reyes trên chiếc SUV, theo biên bản.

Hồ sơ tòa án cho thấy ông Reyes thường xuyên bạo hành vợ, bao gồm nhiều lần dọa giết cô. Cô Claudia Reyes từng xin tòa ra lệnh cấm chồng tới gần vào năm 2014 và 2016.

Theo thỏa thuận nhận tội, một tháng trước khi bắt cóc vợ, ông Reyes hẹn gặp em trai cùng cha khác mẹ tại tiệm McDonald’s ở Los Angeles để bàn mưu giết cô. Ông Reyes từ lâu không gặp người em đó nhưng liên lạc lại vì người đó là thành viên băng đảng và là thợ đào mộ ở El Salvador, ông Reyes khai.

Ông Reyes nói với vợ chiếc SUV Hyundai Santa Fe là quà cho cô.

Khi ông Reyes tới chỗ làm đón vợ, người em trai cùng cha khác mẹ nấp dưới tấm mền trên xe, ông Reyes khai trong thỏa thuận nhận tội. Ông chở cô tới nhà mẹ ông ở Orange, đậu xe trong garage. Sau khi đấm cô Claudia Reyes, người em của ông Reyes lấy dây an toàn trên xe quấn quanh cổ cô rồi siết chặt tới chết, ông Reyes khai.

Hôm sau, ông Reyes lấy điện thoại vợ nhắn tin tới chỗ làm thông báo cô nghỉ làm hôm đó. Người em của ông cũng giả làm vợ ông gửi tin nhắn tới luật sư ly hôn đại diện cô Claudia Reyes thông báo cô không cần luật sư nữa, ông Reyes khai. Người em cũng giả làm cô Claudia Reyes nhắn tin cho mẹ cô ở El Salvador nói cô đang dọn sang New York sống với người khác và bỏ lại đứa con trai 4 tuổi cho chồng.

Ông Reyes bị bắt hồi Tháng Tư, 2021, và bị giam từ đó tới nay.

Chưa rõ em trai ông Reyes bị truy tố chưa. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT