Thursday, April 18, 2024

Cựu TQLC Mỹ buồn đời, muốn cảnh sát bắn chết

ORLANDO, Florida (AP) – Một cựu lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, tay cầm một khẩu súng giả, muốn nhờ tay cảnh sát để tự tử  và đã đối đầu với lực lượng an ninh gần ba giờ đồng hồ vào tối ngày Thứ Ba tại phi trường Orlando, Florida, theo tin từ giới hữu trách.

Không ai bị thương và cũng không có phát súng nào nổ trong vụ này, tuy nhiên cuộc đối đầu gây tình trạng hỗn loạn và lo sợ trong số các hành khách vì không biết chuyện gì xảy ra.

Một khu vực của phi trường bị cô lập và hành khách nơi đây được yêu cầu di tản. Hàng trăm cảnh sát viên, súng ống sẵn sàng, túa vào khắp nơi trong phi trường.

Michael Wayne Pettigrew, 26 tuổi, trong “tình trạng buồn bực” khi cảnh sát bao vây anh ta trong nơi cho mướn xe ở phi trường, giới hữu trách cho hay.

Anh ta chĩa khẩu súng trông rất thật về phía các cảnh sát viên và ngay cả chính mình.

“Các thương thuyết gia của chúng tôi làm nhiệm vụ tuyệt hảo khi nói chuyện với người này trong khoảng hai giờ đồng hồ và sau cùng thuyết phục được anh ta đầu hàng,” theo lời cảnh sát trưởng Orlando, ông John Mina.

Trong thời gian xảy ra cuộc đối đầu, có lúc cơ quan tuần lưu xa lộ Florida ra lệnh đóng mọi ngả xa lộ dẫn đến phi trường, và “không có ngoại lệ”. Lệnh này sau đó được bỏ nhưng tại phi trường xảy ra tình trạng kẹt xe trầm trọng.

Hồi đầu năm nay, giới hữu trách cho hay một người đàn ông quê quán ở Alaska bắn chết năm người trong khu nhận hành lý tại phi trường Fort Lauderdale-Hollywood, tiểu bang Florida. (V.Giang)

Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Michael Flynn đồng ý giao tài liệu cho ủy ban Quốc Hội

MỚI CẬP NHẬT