Wednesday, May 1, 2024

Cựu tướng Mỹ bị bắt vì từng cưỡng dâm con gái trong nhiều năm

CHAPEL HILL, North Carolina (NV) — Đối với cựu thiếu tướng James J. Grazioplene, việc bị bắt và bị chụp hình, lăn tay, trong bộ quần áo tù nhân, tại Northern Virginia hồi tháng này chỉ là sự xấu hổ mới nhất tiếp theo cuộc điều tra lâu dài của quân đội, trong đó Lục Quân Mỹ truy tố ông về tội hiếp dâm, nhưng sau đó phải hủy cáo trạng vì chỉ vì một lý do kỹ thuật.

Đối với con gái ông, cũng như các công tố viên quân sự, đây lại là một cơ hội để xem là tòa án dân sự có kết tội ông Grazioplene về tội cưỡng hiếp hay không, theo bản tin của tờ Washington Post hôm Chủ Nhật, ngày 16 Tháng Mười Hai.

Bà Jennifer M. Elmore. (Hình: NDTV)

Bà Jennifer M. Elmore, 47 tuổi, cho tờ báo biết rằng bà trình báo với Lục Quân Mỹ năm 2015 rằng cha của bà đã có hành vi tấn công tình dục bà trong nhiều năm, kể từ khi bà còn là trẻ nhỏ. Lục Quân Mỹ mở cuộc điều tra trong hai năm, trước khi hoàn tất hồ sơ truy tố cựu tướng Grazioplene vào Tháng Tư năm 2017.

“Đôi khi, sự dễ dàng nhất cho cuộc đời là cứ cố giữ im lặng,” theo lời bà Elmore, một phó tổng giám đốc cao cấp thuộc Abbot Downing, trực thuộc ngân hàng Wells Fargo, chuyên chú vào giới khách hàng giàu có.

“Nhưng nếu tôi cứ cố giữ im lặng, rồi người sau đó cũng phải có chọn lựa đó, rồi người sau đó nữa, thì chúng ta sẽ đi về đâu?” bà Elmore đặt câu hỏi.

Tờ Washington Post nói  thường thì họ không nêu tên nạn nhân bị tấn công tình dục. Nhưng bà Elmore nói rằng bà muốn kể lại câu chuyện của chính bà để giúp cho những người khác. Và có năm người, cùng các lá thư viết trong thập niên 80 và 90 đã hỗ trợ cho những cáo buộc bà Elmore đưa ra.

Trong số những người đó có cả em gái của ông Grazioplene, nói rằng vị cựu tướng kia từng thú nhận nhiều năm trước là đã cưỡng hiếp con gái mình.

Ông James J. Grazioplene lúc còn là chuẩn tướng (Hình: US Army)

Ông Grazioplene, năm nay 69 tuổi, là một trong số ít vị tướng mà Lục Quân Mỹ tìm cách đưa ra tòa án quân sự. Ông nghỉ hưu năm 2005 sau khi lên tới chức tướng, có lúc phục vụ trong Sư Đoàn 82 Nhảy Dù và ở Ngũ Giác Đài. Khi nghỉ hưu ông làm việc ở chức vụ phó tổng giám đốc cho công ty thầu quốc phòng DynCorp International, nhưng nay không còn làm việc cho công ty.

Lục Quân Mỹ hồi năm ngoái triệu tập một phiên tòa quân sự ở căn cứ Fort Mead, tiểu bang Maryland, và lắng nghe lời khai của bà Elmore. Sau đó, họ quyết định là có đủ bằng chứng để truy tố ông Grazioplene. Nhưng rồi việc truy tố phải hủy bỏ vì có một tiền lệ trước đó giới hạn thời gian có thể truy tố là trong vòng 5 năm kể từ khi tội trạng xảy ra.

Tuy nhiên, vào ngày 3 Tháng Mười Hai, một đại bồi thẩm đoàn ở quận Prince William County truy tố ông Grazioplene về nhiều tội danh liên quan tới hiếp dâm và loạn luân. Ông Grazioplene bị bắt hôm 7 Tháng Mười Hai tại Gainesville, Virginia.

Ở tiểu bang Virginia không có hạn định thời gian về việc truy tố tội hiếp dâm.

Bà Elmore nói trí nhớ của bà về việc bị tấn công tình dục khởi sự khi bà mới 3 tuổi, lúc đang ngồi trên máy giặt trong nhà bà nội. Bà cho hay: ” Tôi không thể hiểu được chuyện gì xảy ra khi đó,nhưng tôi biết là tôi rất sợ.”

Và trong 15 năm sau đó, gia đình bà nhiều lần dời chỗ ở do ông Grazioplene được chuyển đi phục vụ ở nhiều nơi, từ New York, Kansas, North Carolina, Đức rồi về Virginia.

Bà Elmore khai rằng các vụ tấn công này dần dần lên tới mức ông Grazioplene vào phòng ngủ của con gái mỗi đêm.

Bà Elmore chỉ có thể kể cho người khác nghe về sự kinh hoàng trong đời sống mình khi đi học tại trường đại học Campbell University, cách nhà khoảng 30 dặm.

Nơi đây, bà thố lộ với những người khác, gồm cả người bạn trai, ông Christopher Herring.

Ông Herring, nay là một giáo sư tại đại học University of Arizona, nói rằng ông nghe bà kể lại là bị tấn công tình dục ở nhà.

Nhưng ông Herring không dám hỏi gì thêm, vì theo như ông nói : “Tôi có thể là sợ hãi vì những gì mình có thể biết được.”

Bà Elmore cũng kể tự sự với cô của mình, bà Elizabeth Powley, người sau đó gặng hỏi ông anh.

“Ông ta nói rằng đó là điều tệ hại nhất mà ông đã từng làm đối với người khác. Cho đến ngày tôi chết, tôi cũng vẫn sẽ không hiểu được tại sao anh tôi lại có thể làm điều đó,” bà Powley nói với tờ báo.

Trong số các bằng chứng và nhân chứng, ngoài những người mà bà Elmore từng kể lại từ đầu năm 2000 về trường hợp của mình, còn có mấy bức thư của người trong gia đình.

Một bức thư là do mẹ của bà Elmore gửi cho người em gái của chồng là Powley.

Trong thư viết năm 1986, bà mẹ, Ann Marie Grzioplenne, nói rằng “…Anh Jim định có hành động xâm phạm bé Jennifer lúc nó đang ngủ. Cám ơn trời là tôi chặn được trước khi việc này xảy ra.”

Sự đau khổ dồn nén âm ỉ trong nhiều năm đã bùng ra hồi Tháng Một năm 2015. Lúc đó, bà Elmore đang đi trên xe với ông chồng Michael Willauer thì có cú điện thoại và cha mẹ bà Elmore bày tỏ sự bực bội là tại sao đến bây giờ mà bà vẫn chưa chịu quên đi, vẫn chưa tha thứ cho họ. Ông Grazioplene nói là: “Ta còn có thể làm chuyện tệ hại hơn nữa là giết con.”

Ngay sau đó, bà Elmore gọi điện thoại cho giới hữu trách ở căn cứ Fort Bragg và báo cáo mọi việc. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT