SEATTLE, Washington (NV) – Một chiếc máy bay của hãng Southwest đang bay trên trời phải quay lại và đáp xuống đất vì có một người “để quên con tim” trên đó, theo nhật báo The Seattle Times hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Mười Hai.
Chuyện xảy ra vào cuối tuần qua, khi chuyến bay số 3606 bay từ Sacramento, California, đi Dallas, Texas.
Khi đang bay trên bầu trời tiểu bang Idaho, phi hành đoàn phát hiện ai đó để quên một trái tim.
Thế là phi công trưởng thông báo máy bay phải đáp xuống, và máy bay được hướng dẫn xuống phi trường Seattle.
Trái tim này đáng lẽ được gởi đến một bệnh viện để hồi phục, chờ gắn cho bệnh nhân khác.
Bà Deanna Santa, thuộc Sierra Donor Services ở Sacramento, nói tổ chức này gởi trái tim cho một công ty bưu điện để gởi về Seattle.
Trái tim sau đó vẫn được giữ gìn cẩn thận, không bị ảnh hưởng gì, và cũng không ai cần thay tim lúc đó.
Phải mất 5 tiếng đồng hồ sau chiếc máy bay mới tiếp tục bay đến Dallas. (Đ.D.)
Israel cho biết cuộc tấn công đã sát hại ba binh lính của họ và…
Nhiều người Mỹ bày tỏ lòng tin tưởng ở cựu Tổng Thống Donald Trump về…
Năm bị can là chủ, quản lý và nhân viên nhà hàng Nari ở quận…
Bộ Ngoại Giao Việt Nam mong muốn Cambodia "phối hợp chặt chẽ để chia sẻ…
Dữ liệu mới công bố hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Năm, cho thấy California tiếp…
Sam Nguyễn/SGN Không có gì bí mật khi Amazon luôn giảm giá các sản phẩm,…
This website uses cookies.