DAVIS, California (NV) – Một nữ cảnh sát viên 22 tuổi ở California đã thiệt mạng vào sáng Thứ Sáu, 11 Tháng Giêng, sau khi bị bắn trong lúc đang tới điều tra một vụ đụng xe.
Cảnh sát viên Natalie Corona, thuộc Sở Cảnh Sát thành phố Davis, khi đến hiện trường để điều tra vụ ba chiếc xe đụng nhau ở trung tâm thành phố này, thì một người trong số các tài xế liên hệ bỗng rút súng và bắn vào cô, theo bản tin ABC News.
Cảnh sát viên Corona được nhanh chóng đưa vào bệnh viện ở Sacramento nhưng qua đời vì vết thương quá nặng.
Trong cuộc họp báo sau đó, cảnh sát trưởng Sở Cảnh Sát Davis, ông Darren Pytel, nói rằng nữ cảnh sát viên Corona, mới ra trường chỉ vài tháng, là một “ngôi sao sáng” của sở và được mọi người coi như là một người bạn, một người em.
Cảnh sát sau đó bao vây một căn nhà ở đường Fifth Street, không xa đường D Street, nơi xảy ra vụ nổ súng.
Sau khi không thấy ai trả lời, cảnh sát tiến vào và thấy nghi can đã chết, có vẻ là do tự sát.
Cảnh sát viên bị bắt chết ở nơi chỉ cách trường đại học UC Davis chừng vài khu phố. (V.Giang)
Ông Trung Quốc, giám đốc công ty Gỗ Bình Minh, bị bắt do bị quy…
Ông Mai Tiến Dũng được cho là “đệ tử” thân cận của ông Nguyễn Xuân…
Việc phà sông Hậu đột ngột dừng chạy khiến nhiều người dân nghèo than thở…
Tiền đạo Erling Haaland vừa ghi bốn bàn thắng cho Manchester City trong trận thắng…
Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng…
Ít nhất 57 người thiệt mạng và hơn 370 người mất tích do mưa lớn…
This website uses cookies.