Sunday, May 5, 2024

George Santos, dân biểu bị trục xuất, ‘tạm dừng’ cuộc đua vào Quốc Hội

NEW YORK (NV) – Cựu Dân Biểu bị ruồng bỏ, George Santos, đình hoãn nỗ lực tái xuất kéo dài nhằm đại diện cho Địa Hạt 1 của New York, ông nói hôm Thứ Ba, 23 Tháng Tư, tuy vẫn nhấn mạnh rằng chỉ có ông mới “bảo đảm” không để cho thành viên Đảng Dân Chủ nào giành được ghế vào Tháng Mười Một, chứ còn Dân Biểu đương nhiệm của Đảng Cộng Hòa Nick LaLota thì không sao đương đầu nổi.

“Tôi không muốn cuộc đua của tôi bị coi là hành động trả thù Nick Lalota… Mặc dù Nick và tôi không có thành tích bỏ phiếu giống nhau và tôi vẫn chỉ trích thành tích tệ hại của Nick, nhưng tôi không muốn chia lá phiếu và tôi muốn chịu trách nhiệm vì để Hạ Viện rơi vào tay Đảng Dân Chủ,” Santos cho biết trong một tuyên bố trên X, từng là Twitter. Ông nói đang chuyển đảng phái từ Đảng Cộng Hòa qua độc lập.

LaLota phớt lờ Santos nhưng không coi thường thách thức của Santos, trước đó gọi đồng viện cũ là “nỗi xấu hổ” và “một trong những người quái dị nhất mà tôi từng gặp” nhưng nói rằng ông sẽ tham gia cuộc đua một cách “nghiêm túc.”

Cựu Dân Biểu George Santos (Cộng Hòa-New York) tại Washington, DC, ngày 7 Tháng Ba, 2024 (Hình: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

Thời gian Santos ngồi ở chiếc ghế công quyền cũng bị hủy hoại do vụ bê bối xung quanh lý lịch của ông, trong đó ông thừa nhận nói dối hoặc xuyên tạc, mặc dù ông khẳng định một số tình tiết chỉ nhằm mục đích làm cho lý lịch của ông thêm nổi trội.

Santos úp mở hôm Thứ Ba rằng đây không phải là dấu chấm hết cho khát vọng chính trị của ông và trương mục của Santos với tư cách là nhà sáng tạo nội dung kỹ thuật số trên Cameo, nền tảng bán phim ảnh cá nhân hóa, vẫn hoạt động.

“Tôi [gặp] các nhà lãnh đạo và cử tri rồi, và tôi quyết định tạm dừng tại đây và ngừng theo đuổi cuộc đua này, CHỈ NĂM NAY THÔI!” ông nói trong tuyên bố của mình.

“Ai biết được tương lai ra sao và tôi sẵn sàng và có thể đứng lên chiến đấu vì Hoa Kỳ bất cứ lúc nào,” Santos nói. “Tôi sẽ tiếp tục tham gia vào các buổi hội luận chính sách công và sẽ làm việc của tôi… Tôi sẽ luôn luôn cố gắng đứng về phía chính nghĩa của lịch sử. Bây giờ chỉ là lời tạm biệt mà thôi, rồi tôi sẽ trở lại.” (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT