ERIE, Pennsylvania (NV) – Giới chức hôm Thứ Hai, 12 Tháng Mười, công bố danh tánh nghi can và nạn nhân trưởng thành trong vụ xả súng tại căn nhà ở Pennsylvania tuần trước, theo USA Today.
Chiều Thứ Sáu tuần trước, một ông ở Erie bắn chết tám người, đa số là người nhà, trong đó có phụ nữ mang thai và hai đứa bé, rồi tự tử, cảnh sát cho hay. Nạn nhân gồm có vợ, con và cháu ngoại nghi can và một phụ nữ là bạn gia đình này, giới chức cho biết.

Hôm Thứ Hai, ông Lyell Cook, giới chức giảo nghiệm tử thi Erie County, xác nhận nạn nhân trưởng thành gồm có bà Twila Tanner, 51 tuổi; cô Angelina Stone, 24 tuổi, đang mang thai tám tháng; anh Jonathan Stone, 19 tuổi; anh Matthew Stone Jr., 21 tuổi; bà Michelle Stone, 44 tuổi; và cô Lora Roberts, 37 tuổi, theo báo Erie Times News.
Nghi can là ông Matthew Stone Sr., 45 tuổi, ông Cook cho hay.
Ông Cook nói ông không được phép nêu tên hai nạn nhân còn lại – bé trai 5 tuổi và bé gái 22 tháng tuổi – vì dưới 18 tuổi. Cảnh sát Erie cũng không công bố danh tánh hai đứa bé. Nhưng theo trang GoFundMe được mở để kêu gọi đóng góp tiền giúp đỡ gia đình này, bé trai tên Isiah và bé gái tên Amari’anna.
Nghi can Stone bắn chết sáu người bên trong nhà, và bước ra ngoài bắn gục hai phụ nữ, 51 tuổi và 31 tuổi, tới đập cửa thình thịch vì “lo lắng,” rồi quay vào nhà tự tử trước khi cảnh sát tới, theo ông Rick Lorah, cảnh sát trưởng Erie.
Cảnh sát chưa xác định lý do nghi can Stone xả súng. Họ coi vụ này là chuyện gia đình vì đa số nạn nhân là người cùng gia đình và sống chung nhà.
Ông Cook xác nhận ông Stone tự tử và những người khác bị giết. Tất cả, trừ cô Lora Roberts, được công bố thiệt mạng ở hiện trường, theo ông Cook.
Tất cả gia đình Stone, cũng như hai đứa bé, sống ở căn nhà nơi vụ xả súng xảy ra.
Nghi can Stone là chồng bà Michelle Stone. Anh Matthew Stone Jr., anh Jonathan Stone và cô Angelina Stone là con họ, theo cảnh sát Erie. Hai đứa bé là con cô Angelina Stone, cảnh sát cho biết.
Giới chức chưa giảo nghiệm tử thi nạn nhân nào hay nghi can.
Cảnh sát tìm thấy khẩu súng hợp pháp của nghi can Stone kế bên thi thể ông, theo ông Lorah.
“Tôi nghĩ vụ này liên quan tới sức khỏe tâm thần, nhưng bây giờ còn quá sớm nên chưa thể nói lý do,” ông Lorah cho hay.
Ông Lorah cho biết đây là hiện trường “kinh khủng nhất” ông thấy trong suốt nhiều năm làm cảnh sát.
“Thật kinh khủng,” ông nói. (Th.Long) [kn]




