MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Sáu tháng sau khi công dân Mỹ, y tá Alex Pretti bị các đặc vụ liên bang (ICE) bắn chết, nơi tưởng niệm anh lúc nào cũng ngập tràn những lời nhắn gửi, hoa và kỷ vật gợi nhớ về vai trò của anh đối với cộng đồng.
Ngoài ra, một học bổng mang tên Alex Pretti do Quỹ Hiệp Hội Điều Dưỡng Minnesota lập ra nhằm tri ân các điều dưỡng viên tận tụy và hỗ trợ những cá nhân mong muốn tiếp nối các giá trị trong ngành chăm sóc sức khỏe. Theo tờ báo địa phương Kare11 hôm Thứ Tư, 19 Tháng Tám.

Ông Chris Rubesch, chủ tịch Hiệp Hội Điều Dưỡng Minnesota, cho biết học bổng này phản ánh những giá trị mà anh Pretti đã thể hiện với tư cách là một điều dưỡng viên và một thành viên của cộng đồng.
“Chúng tôi nhìn thấy chính mình ở Alex, qua những gì bạn ấy cống hiến cho cộng đồng, cả trong công việc chăm sóc bệnh nhân trực tiếp lẫn các hoạt động xã hội,” ông Rubesch nói.
Các ứng cử viên ghi danh xét chọn học bổng được yêu cầu nộp một bài luận trình bày cách họ đang thực hành những giá trị đó trong thực tế.
“Một yêu cầu cụ thể của học bổng này là ứng viên phải nộp một bài luận, trong đó nêu rõ cách họ đang thực hành những lý tưởng và giá trị mà Alex thể hiện trong suốt cuộc đời mình,” ông Rubesch cho biết.
Ông Mica O’Herlihy là một trong ba người vừa nhận được Học Bổng Alex Pretti, cho biết những giá trị của giải thưởng này mang ý nghĩa rất cá nhân với ông, theo Kare11.
Đối với những người đang theo đuổi ước mơ trở thành một điều dưỡng viên như ông O’Herlihy, nơi anh Pretti bị bắn có một ý nghĩa đặc biệt, là nơi ông tìm đến mỗi khi cảm thấy bất an, chông chênh.
“Nơi này giúp xua tan nỗi hoài nghi về năng lực bản thân và nhắc nhở tôi rằng mình hoàn toàn có thể làm được,” ông O’Herlihy chia sẻ với Kare11. “Họ còn tin tưởng vào tôi cơ mà, vậy thì tại sao chính tôi lại không thể tin vào bản thân mình chứ?”
Ông O’Herlihy cho biết thêm: “Không có nhiều nam giới làm trong ngành điều dưỡng. Số lượng nam giới chuyển giới làm công việc này lại càng ít hơn. Và tôi nghĩ, có thể khẳng định chắc chắn rằng Alex luôn hết lòng ủng hộ mọi người xung quanh, cộng đồng cũng như các bệnh nhân.”
Là người đến từ California, ông O’Herlihy, một nông dân, cũng là nghệ sĩ, từng làm công việc chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối. Ở tuổi 51, ông quyết định dành chương tiếp theo của cuộc đời mình để giúp đỡ người khác.
“Tôi đã đi đến thời điểm mà mình tự nhủ: Được rồi, mình muốn dành nửa đời còn lại để cống hiến và giúp đỡ mọi người,” ông chia sẻ.
Ông O’Herlihy trúng tuyển vào chương trình Thạc Sĩ Điều Dưỡng của University of Minnesota, nhưng chi phí khiến ông băn khoăn liệu mình có đủ khả năng tài chính để theo học hay không.
Và rồi, cơ hội nhận Học Bổng Alex Pretti đến với ông.
Đối với ông O’Herlihy, học bổng này không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về mặt tài chính. Nó còn là lời khẳng định rằng ông có một vị trí trong ngành điều dưỡng, đồng thời là lời nhắc nhở về những giá trị mà ông mong muốn mang theo trong công việc chăm sóc bệnh nhân của mình.
Và mỗi khi những nỗi hoài nghi len lỏi vào tâm trí, ông có thể tìm về nơi tưởng niệm Alex Pretti, cũng như một cộng đồng gắn liền với nó, theo Kare11. (KL) [dt]







