Hoa Kỳ

Hỗn loạn nơi xử tử tù nhân Texas, con và cháu tử tội bị bắt

HUNTSVILLE, Texas (AP) – Hỗn loạn xảy ra bên ngoài phòng xử tử tù nhân ở tiểu bang Texas hôm Thứ Năm, 28 Tháng Hai, sau khi con trai của tử tù đập tay vào cửa kính, mắng chửi thô tục và đấm người chung quanh sau khi cha ông ta nói lời từ biệt.

Ông Billie Wayne Coble, người đã giết cha mẹ và anh vợ, nói với năm nhân chứng mà ông chọn lựa để chứng kiến vụ xử tử vào tối ngày Thứ Năm, rằng ông yêu thương họ. Sau đó ông gật đầu chào từ giã những người này đứng quan sát trong phòng nhân chứng, nói rằng: “Hãy bảo trọng.”

Khi tử tù vừa dứt lời, con trai, cháu trai và con dâu ông nổi giận, đấm đá những người khác trong phòng nhân chứng. Cảnh sát tiến vào ngăn cản, nhưng những người này tiếp tục chống đối và sau đó bị đưa ra ngoài sân, bị còng tay và làm thủ tục bắt giữ.

Tử tù Billie Wayne Coble. (Hình: Texas Department of Criminal Justice via AP)

Trong khi hỗn loạn xảy ra ở bên ngoài thì trong phòng xử tử, thuốc độc được chích vào người ông Coble. Ông nấc lên mấy tiếng và bắt đầu ngáy khi thuốc ngấm vào máu.

Ông Coble được xác nhận đã chết khoảng 11 phút sau đó. Con trai của ông, Gordon Wayne Coble, 45 tuổi, và cháu trai Dalton Coble, 21 tuổi, bị truy tố tội chống cự bắt giữ và gây rối. Cả hai đều được thả ra sau khi đóng tiền thế chân là $1,000 mỗi người.

Ông Billie Wayne Coble, 70 tuổi, là tử tội cao tuổi nhất bị xử tử ở Texas kể từ khi tiểu bang này lập lại án tử hình năm 1982.

Ông Coble bị kết án gần ba thập niên trước đây do vụ nổ súng hồi Tháng Tám 1989, làm thiệt mạng ông bà Robert và Zelda Vicha, cùng con trai của họ là Bobby Vicha. Các nạn nhân bị giết ở hai căn nhà khác nhau tại Axtell, nằm về phía Đông Bắc thành phố Waco.

Ông Coble khi đó buồn bực vì bà vợ đòi ly dị, đến bắn chết cha mẹ vợ là Robert Vicha, 64 tuổi, và Zelda Vicha, 60 tuổi, rồi lái xe đến nhà anh vợ là Bobby Vicha, 39 tuổi, một cảnh sát viên, sống gần đó, và bắn chết ông này.

Gia đình ông Coble nói rằng ông này là cựu lính Thủy Quân Lục Chiến, từng tham chiến ở Việt Nam, và bị “hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương” (PTSD) nên phải được giảm khinh.

J.R. Vicha, con trai ông Bobby Vicha, nay 40 tuổi và là một công tố viên, nói với báo chí rằng hình phạt dành cho ông Coble là quá nhẹ so với những gì ông này đã gây ra cho những người khác. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Little Saigon

Mắc ung thư, tổng quản trị Học Khu Orange County về hưu

Tổng quản trị Học Khu Orange County công bố ông chống chọi với bệnh ung…

33 mins ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Sân khấu chính trị Ba Đình hỗn loạn!

Văn Nam/SGN Một sự hỗn loạn dưới bề mặt kinh tế và chính trị Việt…

45 mins ago
  • Hoa Kỳ

Chủ tiệm nail gốc Việt Ohio đốt tiệm cạnh tranh, lãnh 46 tháng tù

Một chủ tiệm làm móng ở Ohio vừa bị kết án 46 tháng tù sau…

1 hour ago
  • Thế Giới

Tập Cận Bình quyết cải tổ quân đội Trung Quốc để ‘đánh và thắng’ cuộc chiến tương lai

Trung Quốc hiện đang thực hiện cuộc cải tổ lớn lao nhất kể từ một…

1 hour ago
  • Little Saigon

Dâm ô bé trai suốt 4 năm, một ông Garden Grove bị chung thân

Ông Myers từng là thiện nguyện viên cho nhiều nhà thờ. Có lúc, cậu bé…

1 hour ago
  • Hoa Kỳ

Tờ bạc $1 có lỗi in ấn, trị giá lên tới $150,000

Nếu ai có tờ $1 trong bóp tiền hoặc dưới ghế sofa, hãy suy nghĩ…

2 hours ago

This website uses cookies.