Hùng Cao tìm cách thay tên ‘USS Doris Miller’ thành ‘USS Donald Trump’

 WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Hải Quân Mỹ dưới quyền Quyền Bộ Trưởng Hải Quân Hùng Cao đang tìm cách đổi tên một hàng không mẫu hạm trị giá khoảng $15 tỷ được đóng để vinh danh anh hùng Đệ Nhị Thế Chiến Doris “Dorie” Miller, và một trong những cái tên được thảo luận để thay thế là tên của Tổng Thống Donald Trump, theo trang tin The Hill hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Tám.

Các viên chức Mỹ cho biết cuộc thảo luận diễn ra trong nhiều tháng, nhưng chưa có quyết định cuối cùng, theo The Hill. Nếu được thực hiện, đây sẽ là trường hợp chưa từng có: một hàng không mẫu hạm Mỹ mang tên của tổng thống đương chức.

Di ảnh ông Doris Miller, thuỷ thủ anh hùng Hải Quân Mỹ, trên một bích chương. (Hình: Hulton Archive/Getty Images)

Chiếc tàu thuộc lớp Gerald R. Ford, số hiệu CVN-81, được chính Bộ Hải Quân dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Trump đặt tên USS Doris Miller ngày 20 Tháng Giêng, 2020, trong một buổi lễ nhân ngày Martin Luther King Jr. tại Pearl Harbor. 

Khi đó, quyền Bộ Trưởng Hải Quân Thomas Modly nói việc chọn tên Miller nhằm vinh danh những quân nhân thuộc mọi cấp bậc, chủng tộc và nguồn gốc. Con tàu sẽ trở thành hàng không mẫu hạm đầu tiên mang tên một người Mỹ gốc châu Phi và cũng là chiếc đầu tiên mang tên một thủy thủ.

Nhưng từ đầu năm nay, tiến trình đổi tên đã âm thầm được xúc tiến. 

Theo các nguồn tin, văn phòng của ông Hùng Cao đang xem xét sửa lại quy định chính thức về cách đặt tên chiến hạm, kể cả xác định rõ trường hợp nào có thể mang tên tổng thống.

Trong các tài liệu nội bộ, Hải Quân cũng gần như ngừng gọi con tàu là USS Doris Miller, thay vào đó chỉ dùng số hiệu CVN-81. Đáng chú ý, bản ghi nhớ mới đây của Tòa Bạch Ốc về việc thay đổi hệ thống phóng phi cơ trên tàu cũng chỉ gọi nó bằng số CVN-81, một dấu hiệu cho thấy tên Doris Miller có thể không còn được xem là chắc chắn.

Phía Hải Quân được cho là đang cân nhắc chuyển tên Doris Miller sang một chiến hạm khác và đề nghị truy tặng ông “Medal of Honor,” huân chương quân sự cao quý nhất nước Mỹ.

Gia đình ông Miller nói họ hoàn toàn không được thông báo trước. Ông Thomas Bledsoe, cháu gọi ông Miller bằng ông cậu và là người phát ngôn của gia đình, nói khả năng đổi tên là một cú sốc và điều khiến họ bất ngờ hơn là phải biết chuyện qua truyền thông, thay vì trực tiếp từ Hải Quân. 

Anh hùng Doris Miller là ai?

Sinh năm 1919 tại Waco, Texas, ông Miller gia nhập Hải Quân năm 1939 nhưng vì là người da đen trong một quân đội còn phân biệt chủng tộc, thuỷ thủ Miller gần như chỉ có thể phục vụ trong việc nhà bếp và sinh hoạt. Khi Nhật tấn công Pearl Harbor ngày 7 Tháng Mười Hai, 1941, thuỷ thủ Miller đang ở trên chiến hạm USS West Virginia. Ông đưa vị chỉ huy bị trọng thương để cấp cứu, sau đó chạy tới một súng phòng không và khai hỏa bắn rơi phi cơ Nhật dù chưa từng được huấn luyện sử dụng loại súng này.

Ngày 27 Tháng Năm, 1942, Đô Đốc Chester Nimitz đích thân trao huân chương Navy Cross cho thuỷ thủ Miller, và ông trở thành người Mỹ gốc châu Phi đầu tiên nhận huân chương này. Thuỷ thủ Miller tiếp tục chiến đấu và thiệt mạng ngày 24 Tháng Mười Giêng, 1943, khi chiến hạm USS Liscome Bay bị tàu ngầm Nhật đánh chìm tại Thái Bình Dương. Thi thể ông không bao giờ được tìm thấy.

Hải Quân Mỹ có thể đóng thêm tàu và một ngày nào đó đặt tên ông Donald Trump nếu giới lãnh đạo muốn. Nhưng anh hùng Doris Miller chỉ có một câu chuyện, đó là một thủy thủ da đen mà quân đội thời ấy thậm chí không cho làm công việc chiến đấu, nhưng khi đối diện hoàn cảnh sinh tử của chiến tranh ông tự nguyện bước lên khẩu súng mà chưa từng được huấn luyện để bảo vệ con tàu và đồng đội.

Nếu CVN-81 cuối cùng đổi từ “USS Doris Miller” thành “USS Donald Trump,” mỗi khi tên con tàu được xướng danh sẽ tự xuất hiện sự so sánh việc một người chưa bao giờ mặc quân phục, được thế vào chỗ dành cho một anh hùng, hy sinh tính mạng vì nước Mỹ. 

Và đây có lẽ là phần khó giải thích nhất của quyết định mà Bộ Hải Quân dưới quyền ông Hùng Cao hiện đang âm thầm suy tính. (MPL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT