Hung thủ người Hòa Lan thú nhận giết thiếu nữ Mỹ 18 tuổi hồi 2005

BIRMINGHAM, Alabama (NV) – Tù nhân Joran van der Sloot, hung thủ chính trong cái chết của thiếu nữ Natalee Holloway, 18 tuổi, quê Alabama, năm 2005, hôm Thứ Tư, 18 Tháng Mười, đã thừa nhận giết cô gái này ở một bãi biển trên đảo Aruba, vùng Caribe, theo Reuters.

Lời thú tội giết cô Holloway của tù nhân Van der Sloot được đưa ra trong khi bị cáo nhận tội tống tiền mẹ nạn nhân tại tòa liên bang ở Birmingham, Alabama.

Hung thủ Joran van der Sloot (giữa) bị cảnh sát Peru áp tải. (Hình: Ernesto Benavides/AFP via Getty Images)

Vào Tháng Sáu, tù nhân van der Sloot, 36 tuổi, bị dẫn độ tạm thời đến tiểu bang Alabama từ một nhà tù ở xứ Peru để đối mặt với hai cáo buộc ở Mỹ về tội tống tiền và lừa đảo.

Kể từ năm 2012, tù nhân van der Sloot đang thụ án 28 năm tù vì tội giết một phụ nữ khác ở Lima, thủ đô Peru.

Ban đầu, bị cáo không nhận tội tại tòa án liên bang ở Birmingham, Alabama, với cáo buộc rằng ông ta đã âm mưu tống tiền bà Beth Holloway, mẹ của nạn nhân thiếu nữ người Mỹ, khi đòi bà trả $250,000 vào năm 2010 để đổi lấy việc tiết lộ vị trí hài cốt của người con gái.

“Đó là một kẻ giết người và tôi muốn anh ta nhớ điều đó mỗi khi cánh cửa phòng giam đóng sầm lại,” bà Beth Holloway nói với đài NBC.

Cũng theo đài NBC đưa tin, khi nhận tội và từ bỏ quyền kháng cáo, bị cáo van der Sloot lên tiếng xin lỗi gia đình Holloway và cho biết ông đã theo đạo Thiên Chúa kể từ khi xảy ra vụ giết người.

Chánh Án Anna Manasco, tòa liên bang Birmingham, ra phán quyết 20 năm tù đối với bị cáo van der Sloot, thi hành án tù đồng thời với bản án ở Peru, sau đó là ba năm quản chế.

Tù nhân này được đưa trở lại Peru để tiếp tục thọ án ở đó, nếu được tạm tha hoặc trả tự do, tù nhân phải được đưa đến Mỹ ngồi tù tiếp tục cho hết hình phạt.

Cô Natalee Holloway, một thiếu nữ 18 tuổi, cư dân vùng ngoại ô Birmingham, bị mất tích vào năm 2005 trong chuyến đi du lịch do trường tổ chức sau khi tốt nghiệp trung học tới đảo Aruba vùng Caribe, thuộc lãnh thổ của Hòa Lan.

Các nhân chứng cho biết cô gái được nhìn thấy lần cuối cùng khi rời quán bar trên xe hơi với hung thủ van der Sloot vào đêm cô mất tích. 

Bà Beth Holloway và di ảnh con gái Natalee Holloway tại buổi khai mạc trung tâm tìm người mất tích Natalee Holloway Resource Center ở Washington, DC, hồi Tháng Sáu, 2010. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)

Mặc dù hài cốt của nạn nhân không bao giờ được tìm thấy nhưng một thẩm phán ở Alabama đã tuyên bố cô Holloway chính thức chết vào năm 2012.

Đầu tháng này, trong phần của thỏa thuận nhận tội về tội tống tiền và lừa đảo qua đường dây, hung thủ van der Sloot thú nhận với các nhà điều tra Mỹ việc đã giết Holloway sau khi cô liên tục từ chối những lời gạ gẫm tình dục của mình trên một bãi biển gần khách sạn.

Thiếu nữ dùng đầu gối thúc vào hạ bộ của hung thủ van der Sloot, sau đó hung thủ đá vào mặt khiến cô bất tỉnh, rồi nhặt một cục gạch thẻ đập bể đầu nạn nhân.

Sau đó, hung thủ vứt xác cô xuống biển và đi bộ về nhà, theo lời khai với cảnh sát.

“Hôm nay đánh dấu sự kết thúc 18 năm thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với cô Natalee Holloway,” Công Tố Viên Prim Escalona nói với các phóng viên sau phiên tòa.

Chính quyền Hòa Lan ở Aruba bắt giữ hung thủ van der Sloot hai lần vì tình nghi giết người, nhưng cuối cùng lại thả ông ta vì thiếu bằng chứng.

Sau phiên tòa, bà Beth Holloway cho rằng công lý đã được thực hành.

“Lời thú nhận của Van der Sloot có nghĩa là cuối cùng chúng tôi đã đi đến hồi kết của cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Tôi nghĩ rằng vụ án của Natalie đã khép lại. Mọi chuyện đã kết thúc,” người mẹ nói.

Năm 2012, hung thủ van der Sloot bị kết án ở Peru sau khi thú nhận đánh đập, bóp cổ và làm chết ngạt cô Stephany Flores, một sinh viên kinh doanh 21 tuổi người Peru, vào Tháng Năm, 2010. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT