VERSAILLES, Indiana (AP) — Một thiếu niên 14 tuổi ở Indiana, bị truy tố tội giết hai đứa em của mình bằng cách làm nghẹt thở, đã khai với các điều tra viên rằng làm như vậy để hai đứa nhỏ kia “không phải sống trong cảnh địa ngục như cá nhân mình”, theo tin từ phía công tố.
Công tố viên Richard Hertel thuộc quận Ripley County hôm Thứ Tư 12 Tháng Chín nói rằng thiếu niên này bị bắt hồi tuần qua về tội sát nhân, liên quan đến cái chết của đứa em gái cùng mẹ khác cha, Desiree McCartney, 23 tháng tuổi, vào Tháng Năm 2017, và hai tháng sau đó là cái chết của Nathaniel Ritz, 11 tháng, con của cha kế, tại nhà ở Osgood, một khu nông thôn, nằm cách thành phố Indianapolis chừng 60 dặm (96 km) về phía Đông Nam.
Theo hồ sơ truy tố, khi được hỏi “địa ngục” này là gì, thiếu niên trả lời là các công việc phải làm hàng ngày. Thiếu niên cũng khai là dùng khăn và mền chụp lên đầu để làm ngạt thở hai nạn nhân.
Một người cậu của đứa nhỏ khai với các điều tra viên rằng một ngày trước khi Nathaniel Ritz chết, thiếu niên này nói với ông ta rằng bị cha của Ritz đánh chảy máu mũi.
Theo công tố viên Hertel, không bao lâu trước khi giết người em gái, thiếu niên này bóp một con mèo con mạnh đến nỗi nội tạng lòi ra ngoài. Thiếu niên giải thích làm như vậy vì bị con mèo cào.
Công tố viên Hertel nói rằng hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao thiếu niên có hành động giết người, nhưng hy vọng rằng sẽ có câu trả lời qua các cuộc khám nghiệm của bác sĩ. (V.Giang)
Trong lúc thi hành trát lục soát một căn nhà ở Charlotte, North Carolina, ba…
Văn Nam/SGN Ngày 25 Tháng Tư 2024, Linh Mục Nguyễn Duy Tân phải lên làm…
Một trong những người trúng $1.3 tỷ giải độc đắc Powerball trong tháng này là…
Sáng sớm Thứ Hai, 29 Tháng Tư, một người đàn ông châm lửa đốt vợ…
Báo Nhật: Vương Đình Huệ mất ghế làm 'bọn Nghệ An' lâm vào cảnh vất vưởng Nhật…
TrD. Kqđ Tháng Tư, những câu ngắn Ba tao đã thắng ba mày Bây giờ…
This website uses cookies.