GUTHRIE COUNTY, Iowa (NV) – Vì phi công đau tim, một chiếc máy bay nhỏ rớt ở vùng hẻo lánh của tiểu bang Iowa, khiến bốn người thiệt mạng hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Một.
Theo tin của UPI, giới hữu trách cho biết phi công đang điều khiển máy bay thì bị đau tim và phi công tập sự tìm cách hạ cánh khẩn cấp.
Khoảng 5 giờ chiều Thứ Sáu, Cảnh Sát Trưởng Marty Arganbright của Guthrie County cho biết trạm không lưu nhận được tín hiệu máy bay muốn hạ cánh khẩn cấp ở quận hạt này, cách Des Moines khoảng 60 dặm.
Cảnh sát đi tìm chiếc máy bay nhưng không thành công vì khu vực này có rừng cây dày đặc.
Đến 6 giờ 31 phút sáng Thứ Bảy, một cư dân cho biết có một chiếc máy bay rớt trên đồng cỏ.
Ông Arganbright cho biết: “Chiếc máy bay rớt rất mạnh và tất cả người bên trong thiệt mạng tại hiện trường.”
Danh tánh của bốn nạn nhân gồm có phi công Edward Ralph Anderson, 49 tuổi, cư dân Le Mars; ông Patrick Kellen, 36 tuổi và em Samantha Clark, 15 tuổi, cả hai người đều là cư dân Le Mars. Người cuối cùng là anh Tyler Douvia, 28 tuổi, cư dân Merril.
Ông Arganbright cho biết chiếc máy bay này rời khỏi Le Mars lúc 4 giờ 15 chiều và trên đường bay đến Osceola. Giám đốc của phi trường Le Mars cho biết các nạn nhân đang trên đường đi săn. (TL)
Video: Tin Trong Ngày
Đúng như tin đồn từ ít nhất nửa tháng trước, ông Tô Lâm, bộ trưởng…
Đông đảo chư tôn đức tăng ni và đồng hương Phật tử đến dự Đại…
Học Khu Garden Grove vừa được tiểu bang California cấp ngân quỹ gần $12 triệu…
Công ty xe hơi điện VinFast của Việt Nam vừa bị công ty SPG Center,…
Nhiều báo Việt Nam đưa tin với “thiện cảm” dành cho sư Thích Minh Tuệ,…
FIFA sẽ tổ chức một cuộc họp hội đồng đặc biệt để xác định xem…
This website uses cookies.